kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Nhặt nắng

  1. #1
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    3

    Default Nhặt nắng

    Em nhặt nắng giữa sân trường mơ mộng.
    Cho anh ngồi trông ngóng ở phương nao.
    Em nghiêng nghiêng tóc xõa gió lao lao.
    Anh lặng bước đến nơi nào xa vắng.
    ...
    Em hỏi anh, sao cứ hoài thầm lặng?
    Không ra cùng nhặt nắng ở góc sân.
    Em hỏi anh, sao cứ mãi tần ngần?
    Chưa một lần anh ân cần thổ lộ.
    ...
    Em ơi em! Yêu thật lòng vậy đó.
    Chẳng dễ dàng bày tỏ được tình thương.
    Tình yêu anh hóa một chút nắng hường.
    Gửi vào góc sân trường nơi em nhặt.
    ....
    Nguyễn Thúy Hòa sp toan CĐSP Đà Lạt
    thay đổi nội dung bởi: Hoa nang lam vien, 20-05-2011 lúc 11:57 PM

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gởi
    125
    Blog Đã Viết
    4

    Default

    tím bằng lăng trắng xóa góc trời
    góc phố nhỏ đừơng ai tới trừơng
    trông góc phố trời xanh, xanh ngọc
    chim trời chiều ,chim hót líu lo
    trời tắt nắng còn đọng trên mái tóc
    mái tóc thề đang xõa ngang vai
    tà áo trắng còn ai còn đó
    gió vẫn theo lời kể chuyện ngày xưa

  3. #3
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Nov 2015
    Bài gởi
    3

    Default

    Hoa tím ơi thôi đừng rơi rụng
    Để em sầu đôi mắt ưu tư
    Chiều nắng tắt chân ngại ngùn bước
    Biết một người chỉ dám trông theo

  4. #4
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Oct 2015
    Bài gởi
    11

    Default

    Nắng làm chi cho nỗi nhớ mênh mông
    Cho mỗi ngày xao xuyến ở trong lòng
    Mưa làm gì cho lạnh lòng tiếc nuối
    ______________________________________

    sua chua tu lanh sharp

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •