Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 24

Ðề tài: suy nghỉ gi thế? nghỉ đúng có thưởng !!!!

  1. #9
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gởi
    15

    Default

    ừ mình đọc lại câu rùi, bạn ÔNG ANH trả lời đúng đó, mình giải thích luôn nhá
    "hai cái hai bên hòn bự quá" tai mới có hai bên, chẳng nhẽ hai bên mắt
    "một vòng chính giữa lỗ con con" lỗ tai đúng không?
    còn mấy câu sau là đeo bông vào tai thui

  2. #10
    Bé vào mẫu giáo katfacebxby's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gởi
    51

    Red face

    Trích Nguyên văn bởi ông anh View Post
    chú rể đang đeo bông tai cho cô dâu

    oh, sorry bạn nha nhưng bạn trả lời sai rùi
    cười lên một cái việt gì cũng có thể qua !!!!!!!!!!! :)

  3. #11
    Bé vào mẫu giáo katfacebxby's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gởi
    51

    Question

    Trích Nguyên văn bởi minhduy View Post
    ừ mình đọc lại câu rùi, bạn ÔNG ANH trả lời đúng đó, mình giải thích luôn nhá
    "hai cái hai bên hòn bự quá" tai mới có hai bên, chẳng nhẽ hai bên mắt
    "một vòng chính giữa lỗ con con" lỗ tai đúng không?
    còn mấy câu sau là đeo bông vào tai thui
    like I said: sai rùi
    cười lên một cái việt gì cũng có thể qua !!!!!!!!!!! :)

  4. #12
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Trích Nguyên văn bởi katfacebxby View Post
    bạn không hiểu chỗ nào?
    Nội cái viết sai chính tả tùm lum không là thấy làm cho câu cú nó khó hiểu đi nhiều rồi

  5. #13
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    hôm nay nhân dịp lễ tân hôn <~ Là đám cưới
    anh lấy ra khoe thấy hết hồn <~ Chú rể nhẫn ra chuẩn bị "trao nhẫn"
    hai cái hai bên hòn bự quá <~ 2 cái cho 2 người - cô dâu và chú rể (trao nhẫn kết hôn mà) cái hòn bự đó là hột xoàn đó mà :bto:
    một vòng chính giữa lỗ con con <~ Là nhẫn nên phải có vòng để đeo vô ngón tay chứ =))
    chàng trao thiếp nhét tha hồ nhét <~ Tới đoạn 2 người đeo nhẫn cho nhau, phải nhét mới "lọt" vô ngón tay được =))
    thiếp nhận đi rùi thích dồn cứ việt dồn <~ Cái này hơi dư thừa, chú rể đeo vô thôi, cô dâu thấy chưa vô tới thì xuống câu dưới
    rán đút vô sâu thêm tí nữa <~ Cố nhét thêm cho vô sâu ...ngón tay (sợ rớt chăng? vì "hòn" bự mà =))
    cho em cảm giác sướng mê hồn <~ Đeo được cái hột xoài ...ủa lộn, hột xoàn bự chảng mà không sướng mới sợ đó =))


    Không biết "giải thích" kiểu này đã đủ để "thỏa mãn" chủ topic chưa :bto:

    Đáp án - nhẫn hột xoàn =))

    p/s: ...bài này đang tả cảnh cô dâu, chú rể trao nhẫn. Nên xét nghĩ tác giả phải hỏi đây là "hành động gì" thì đúng hơn là hỏi "cái gì" :cr:

  6. #14
    Bé vào mẫu giáo katfacebxby's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gởi
    51

    Thumbs up

    Trích Nguyên văn bởi AyE View Post
    hôm nay nhân dịp lễ tân hôn <~ Là đám cưới uhm
    anh lấy ra khoe thấy hết hồn <~ Chú rể nhẫn ra chuẩn bị "trao nhẫn" kinda
    hai cái hai bên hòn bự quá <~ 2 cái cho 2 người - cô dâu và chú rể (trao nhẫn kết hôn mà) cái hòn bự đó là hột xoàn đó mà :bto: nah
    một vòng chính giữa lỗ con con <~ Là nhẫn nên phải có vòng để đeo vô ngón tay chứ not really=))
    chàng trao thiếp nhét tha hồ nhét <~ Tới đoạn 2 người đeo nhẫn cho nhau, phải nhét mới "lọt" vô ngón tay được =))
    thiếp nhận đi rùi thích dồn cứ việt dồn <~ Cái này hơi dư thừa, chú rể đeo vô thôi, cô dâu thấy chưa vô tới thì xuống câu dưới
    rán đút vô sâu thêm tí nữa <~ Cố nhét thêm cho vô sâu ...ngón tay (sợ rớt chăng? vì "hòn" bự mà =))
    cho em cảm giác sướng mê hồn <~ Đeo được cái hột xoài ...ủa lộn, hột xoàn bự chảng mà không sướng mới sợ đó =))





    Không biết "giải thích" kiểu này đã đủ để "thỏa mãn" chủ topic chưa :bto:

    Đáp án - nhẫn hột xoàn =))

    p/s: ...bài này đang tả cảnh cô dâu, chú rể trao nhẫn. Nên xét nghĩ tác giả phải hỏi đây là "hành động gì" thì đúng hơn là hỏi "cái gì" :cr:
    sorry bạn nha, bạn chỉ đúng phân nữa thôi, cố gắn lên nhé bạn rất thông minh đó
    cười lên một cái việt gì cũng có thể qua !!!!!!!!!!! :)

  7. #15
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Bạn đã xem cái đáp án của mình chưa :think:

    Đáp án - nhẫn hột xoàn =))

    Nếu đã xem qua thì làm ơn cho biết là cái đáp án này đã đúng chưa, hay là vẫn còn sai (chỉ cần đúng sai là đủ, điều này sẽ không tiết lộ đáp án "đúng" nếu như đáp án của mình là sai đúng không?)

    Nếu mà đáp án sai thì mình sẽ chấp nhận chờ "đáp án đúng" của một ai khác, còn nếu như nó đúng thì thiết nghĩ bạn nên close topic này được rồi. Vì quay lại trang đầu sẽ thấy, bạn chỉ đặt câu hỏi "là cái gì?" chứ không hề hỏi ý nghĩa của từng câu là gì, hoặc từng câu thơ miêu tả hành động gì.

    Việc giải đáp án dĩ nhiên phải có những giải thích, nhưng chủ yếu là đi đúng trọng tâm, giải đúng kết quả chứ không phải đi dịch từng ý nghĩa của những câu thơ trên.

    Còn nếu như bạn cứ khăng khăng ai cũng phải giải thích được ý nghĩa của nguyên bài thơ đó, thì làm ơn đi correct lại lỗi chính tả của bài thơ và sửa lại câu hỏi cho phù hợp với đáp án

  8. #16
    Bé vào mẫu giáo katfacebxby's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gởi
    51

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi AyE View Post
    Bạn đã xem cái đáp án của mình chưa :think:

    Đáp án - nhẫn hột xoàn =))

    Nếu đã xem qua thì làm ơn cho biết là cái đáp án này đã đúng chưa, hay là vẫn còn sai (chỉ cần đúng sai là đủ, điều này sẽ không tiết lộ đáp án "đúng" nếu như đáp án của mình là sai đúng không?)

    Nếu mà đáp án sai thì mình sẽ chấp nhận chờ "đáp án đúng" của một ai khác, còn nếu như nó đúng thì thiết nghĩ bạn nên close topic này được rồi. Vì quay lại trang đầu sẽ thấy, bạn chỉ đặt câu hỏi "là cái gì?" chứ không hề hỏi ý nghĩa của từng câu là gì, hoặc từng câu thơ miêu tả hành động gì.

    Việc giải đáp án dĩ nhiên phải có những giải thích, nhưng chủ yếu là đi đúng trọng tâm, giải đúng kết quả chứ không phải đi dịch từng ý nghĩa của những câu thơ trên.

    Còn nếu như bạn cứ khăng khăng ai cũng phải giải thích được ý nghĩa của nguyên bài thơ đó, thì làm ơn đi correct lại lỗi chính tả của bài thơ và sửa lại câu hỏi cho phù hợp với đáp án
    cho dù đáp án bạn lá đúng đi chăng nữa mình vẫn muốn biết tại sao, vì câu này không phải guess là được.
    cười lên một cái việt gì cũng có thể qua !!!!!!!!!!! :)

Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •