Ngàn lần là cứ có vậy thôi
Ngàn lần là cứ có vậy thôi
Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn
Yeah yeah
Buồn ngủ.
Quá buồn ngủ.
Trên thế gian rộng lớn này:
Chẳng mấy người như ta với ngươi!!!
Mom. Dad. Oh my God
"Người tao nhã, kẻ thuyền quyên
Phong hoa tuyết nguyệt là tiên trong đời."
_Hồ Tỷ_
Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời…
Bố khỉ mình!
Mày có thấy máu kia không? Mày nói đi!
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)