Ối ồi ôi, đỡ k nổi pà ơi ! Ờ ờ xăng mà tăng nữa cũng mặc mie xăng đi xe độp cho ló khoẻ
Ờ, bà đi xe đạp đi cho nó khoẻ. Nhưng coi chừng lâu rồi không đi, ngồi lên đạp, xe không chạy mà người chạy trước ớ! . Xem ra đi bộ còn an toàn hơn nữa nhở?
Ờ, bà đi xe đạp đi cho nó khoẻ. Nhưng coi chừng lâu rồi không đi, ngồi lên đạp, xe không chạy mà người chạy trước ớ! . Xem ra đi bộ còn an toàn hơn nữa nhở?
há há sáng nào tui chẳng đạp xe đi học pà ! gần trường mà ! hùi lúc làm mất xe, sau đó có lần lại bị giựt đồ ==> té xe, giờ sợ rầu, cứ bị ám ảnh mãi, đi xe đạp cho chắc cú