Đường Yêu Online
Số 14 – Anh luôn ở đây – Trong trái tim em
Em yêu anh.
Không chỉ vì bên anh em thấy em được an toàn.
Không chỉ vì bờ vai rộng và vững chãi của anh sẽ che chở được những mỏng manh yếu đuối của em.
Không chỉ vì trái tim anh rất thật.
Không chỉ vì cái mà em luôn cho là “sự cuốn hút vô hình của anh”.
Không phải vì những lời nói đầy gai góc của một tâm hồn đầy vết thương.
Mà còn vì, trái tim em nói rằng, em cần có anh trong cuộc đời em, nói rằng em nhất định phải bước về phía anh.
Link download
Thời gian 0:08:29
Dung lượng: 7.77 MB
BTV & KTV: Hàn Cát Nhi
Tác giả: Hân Như
Phát thanh viên: Uyển
Ca sĩ: Đắng [Giấc mơ thiên đường]
Beat: Pretty Boy
:tim::tim::tim:
Tình yêu, xưa nay vốn là ảo, có ai chạm được vào nó đâu, nên ta chẳng cần dùng thêm một từ ảo nữa để xen vào giữa hai ta, anh nhỉ? Cứ coi như một cái chớp mắt, rồi thời gian sẽ trôi qua nhanh, và khi mở mắt ra, mình sẽ ở bên nhau.
“Tình yêu chính là lúc em yêu anh, một lần duy nhất mãi giữ tấm chân tình.” Thường thì người ta hay nói em ngốc, anh cũng hay nói em ngốc. Em cứ yêu là cắm đầu cắm cổ, mù quáng và trẻ con lắm. Yêu em, chắc anh sẽ còn khổ nhiều.
Em còn nhớ lúc mình mới bắt đầu, em hoang mang và do dự nhiều lắm, nghi ngờ nhiều lắm, nghĩ ngợi cũng nhiều, mơ mộng còn nhiều hơn. Có lẽ, mọi thứ đến quá nhanh, như một giấc mơ thần tiên mà chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ là nhân vật chính trong đó.
Em cũng khó lòng lý giải được con tim mình tại sao đã rung đập nhanh dữ dội trước anh như thế?Yêu anh- có người nói em may mắn, có người nói em ngốc, có người ghen tị, có người không vui, có người đau, có người giận, em nhắm mắt trước tất cả những cảm xúc tác động đó.
Nhưng em chỉ muốn là chính em, và em cũng muốn anh là chính anh trong lòng em. Chẳng phải người xấu, chẳng phải nhân tài, chẳng là hotboy hay gì gì đó. Em chỉ muốn anh là anh- và của riêng em.
Em tham lam và ích kỷ quá đúng không? Em đã nói là khi yêu thì em bất chấp mà. Hì. Anh nhớ những gì em viết trong nhật kí viết tay của em chứ? Nếu quên thì nhớ mà chép lại ra giấy rồi dán trước màn hình PC ấy. ^^
Em nói đùa nha, chứ em biết anh đối với em thế nào mà. Đôi khi, em làm bộ giận hay ghét anh, cũng chỉ mong có thể mang đến cho anh những phút giây thư giãn, những nụ cười mà trong tưởng tượng khi đó em đều nghĩ anh sẽ cười thật tươi. Cuộc sống của anh, có lẽ cần nhất là nụ cười, phải không anh?
Có đôi khi, em tự hỏi rằng, nếu đến giây phút này mà ta không gặp nhau, và không đến bên nhau, thì không biết em đang chìm nghỉm với nỗi cô đơn ở tầng đáy nào của cuộc sống? Lại dùng câu điều kiện rồi này… Thì, em đã nói em ngốc mà.
Mọi con đường đều đổ về La Mã. Những con đường anh đã đi, em đã đi, dù nó rẽ lung tung không như ý mình muốn, nhưng sau cùng, nó vẫn giao nhau, và bằng cách này hay cách kia, em vẫn sẽ gặp anh mà. Đúng không nhỉ?
Đấy, em nhất định tin vào điều đó.
Em yêu anh.
Không chỉ vì bên anh em thấy em được an toàn.
Không chỉ vì bờ vai rộng và vững chãi của anh sẽ che chở được những mỏng manh yếu đuối của em.
Không chỉ vì trái tim anh rất thật.
Không chỉ vì cái mà em luôn cho là “sự cuốn hút vô hình của anh”.
Không phải vì những lời nói đầy gai góc của một tâm hồn đầy vết thương.
Mà còn vì, trái tim em nói rằng, em cần có anh trong cuộc đời em, nói rằng em nhất định phải bước về phía anh.
Con đường, dù dài, dù ngắn, thì em cũng sẽ bước đi vững vàng, vì em biết em luôn có anh dìu dắt em đi.
Anh-với em, không chỉ là một người yêu, mà còn là một người anh, một người đi trước dẫn đường, một người dạy cho em những điều quan trọng về cuộc sống mà không một ngôi trường nào dạy nổi cho em.
Anh nhẹ nhàng như gió, bước vào cuộc đời em, bất chợt nhưng để lại là cả mênh mông những dư âm.
Và thế là đủ để em yêu anh, chờ anh, mong anh, ôm ấp anh ở tận sâu trong trái tim em.
Anh tin vào điều đó không anh? Và, anh sẽ đi tìm em chứ?