Em Trong Mắt Tôi - Phương Linh
"Hình như bất cứ thiếu nữ Việt Nam nào ít nhất cũng một lần trong đời được khoác lên mình tà áo dài quyến rũ và thanh tao ấy.Bởi lẽ áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam,vừa quyến rũ lại vừa gợi cảm,vừa kín đáo nhưng vẫn biểu lộ đường nét của một người thiếu nữ. Được biết áo dài là một sáng tạo nghệ thuật mới trong thế kỳ XVIII ,thay thế trang phục cổ truyền mà màu sắc và kiểu dáng phải tuân theo những đòi hỏi lễ nghi và những tầng lớp xã hội. Ngày nay áo dài đã là một biểu trưng văn hóa,xuất hiện trên toàn thế giới,mặc dù lưu lạc ở bất cứ nơi nào trên thế giới,người Việt Nam luôn tự hào về chiếc áo dài truyền thống.
Gây ấn tượng nhất đối với du khách nước ngoài đến Việt Nam là nhìn ngắm những sinh viên duyên dáng thướt tha trong bộ áo dài đồng phục đang đạp xe hoặc bước bộ trên đường đến trường,trông thật quyến rũ. Bà James Sterson,một sứ giả Mỹ nói rằng : " Không một đất nước nào có một trang phục dân tộc vừa đẹp,truyền thống ,mà lại có chiều sâu văn hóa như tà áo dài Việt Nam. Tà áo dài không những vượt qua biên giới thuần túy,mà nét văn hóa ấy xóa tan mọi ranh giới để không lẫn nào đâu được với các trang phục khác." ( Nguồn :ST )
__________________________________________________ ___
Tà áo dài thân thương trên mảnh đất người ,phảng phất đâu đây nét quê hương quá đỗi quen thuộc...
"Em đẹp không cần son phấn… xinh thật xinh… thật xinh... rất hiền..."
"Không quần jeans… giầy cao gót… em chọn riêng mình em áo dài… duyên dáng..."
"Giống như hoa kia bên thềm… ngát hương không khoe sắc màu… ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng..."
"Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài... Em phụ nữ Việt…
Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…"
"Người đẹp dáng xinh… hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời..."
"Người con gái Việt… mặc chiếc áo dài…
Đẹp khắp bốn phương... một nét Á Đông…"
Thướt tha tà áo dài bay trong gió ,em thả hồn vui tươi tuổi đôi mươi..
"Một ngày nơi xa… chiều buồn lang thang… tình cờ ngang qua…
Một tà áo trắng… một bờ vai xinh tôi không quen…"
"Lòng chợt ấm áp… gửi làn gió nói về miền… yêu thương…
Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em…"
__________________________________________________ ___
"Thợ chụp & model nghiệp dư" đã có những giây phút như được trở về Việt Nam sau buổi chụp ngẫu hứng vào một ngày cuối buổi chiều , vội vàng và nhanh gọn tạch tạch trong đúng 20 phút với tầm 50 hình cho mỗi khung cảnh này thôi