Trang 2/6 đầuđầu 123456 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 45

Ðề tài: HHT - Khoảng cách và thời gian

  1. #9
    ...Muốn Làm Gió... hoatrungnguyen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    253

    Default

    Trích Nguyên văn bởi kem dâu mút View Post



    Lại không quên những hôm cuốc bộ cùng bạn Tuấn héo ra sân bay, dạo mỏi chân qua các con phố ở Nghĩa Đô rồi lại chui vào góc Helesy, ngồi nhâm nhi mấy ly rượu ở một góc nào đó giữa lòng HN và trải dài những câu chuyện như 2 kẻ đã già.



    hì hì! Đi ra Nội Bài mà cuốc bộ là chít á bạn Kem!
    Tớ vẫn còn nhớ cái lúc đứng ở tầng 2, mắt dõi theo mấy cái Phi Cơ đang rục rịch cất cánh mà thấy bồi hồi! Nội Bài khác Tân Sơn Nhất ở điểm đó bạn Kem nhỉ! Có lẽ đó cũng là cách để cho người tiễn người tìm thấy còn lại 1 chút gì đó của nhau phải không bạn!
    HERESY sẽ không còn 1 người con gái đứng thu lu một góc, tay cầm chai Beer, đầu lắc lư theo điệu nhạc! Anh oánh trống manly quá nhở
    Chúng ta đã già rồi mà bạn Kem 16 tuổi
    Hẹn gặp lại giữa tháng 10....
    Thói nhân sinh hợp tan, tan hợp - Đời thăng trầm chân giả, giả chân
    Nợ cuồng du ngạo bước nẻo trần - Mượn chén say trá thân ngao ngán
    Kim triều hữu tửu kim triều túy - Minh nhật sầu lai minh nhật sầu
    Vó thời gian vùn vụt thoắt bóng câu - Ngày thấm thoát đã thay màu lá đổ
    Hận mà chi, khổ đau, đau khổ - Nhớ làm gì, trăn trở, trở trăn
    Cả cười cạn chén...Chém phăng

  2. #10
    Cho mày chết

    kem dâu mút's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    792

    Default

    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu xanh bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài


    Mình thề là mình nhớ Hà Nội. Hoàn toàn là Hà Nội chứ không pha tạp gì khác :p

  3. #11
    ...Muốn Làm Gió... hoatrungnguyen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    253

    Default

    Ha ha! Nghe cái câu chứ không pha tạp gì khác méc cười quá bạn ơi
    Biết đâu đấy... giữa muôn trùng xa cách!
    Kem giật mình chợt nhớ tên tui
    Nghi nghi lắm à nha! Hay là bỏ xứ ra đây đi Kem ơi! Ra đi bộ với bạn cho dzui! Chứ bạn toàn đi 1 mềnh... cũng bùn lém á
    Thói nhân sinh hợp tan, tan hợp - Đời thăng trầm chân giả, giả chân
    Nợ cuồng du ngạo bước nẻo trần - Mượn chén say trá thân ngao ngán
    Kim triều hữu tửu kim triều túy - Minh nhật sầu lai minh nhật sầu
    Vó thời gian vùn vụt thoắt bóng câu - Ngày thấm thoát đã thay màu lá đổ
    Hận mà chi, khổ đau, đau khổ - Nhớ làm gì, trăn trở, trở trăn
    Cả cười cạn chén...Chém phăng

  4. #12
    Cho mày chết

    kem dâu mút's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    792

    Default

    Sao bạn cứ tranh phần nói hộ lòng mềnh thế kia chứ hở :meo:

    Mềnh đang đứng trên đất Sì Gòn và rất gần ca acid bạn Tuấn héo yêu dấu ơi

  5. #13
    Tiểu học - Đại học chữ to Bad's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    413

    Default

    Nhớ HN là vì cò trai Điệp
    Đang tò mò không biết bạn nữ áo vàng là ai

  6. #14
    Cho mày chết

    kem dâu mút's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    792

    Default

    Thực lòng thì mình rất vui Vui vì chốn giang hồ có nhiều người còn hiểu mình quá cơ, cảm động Các bạn cứ để từ từ hết ngại rồi mình sẽ thổ lộ ra mà, sao các bạn cứ tranh nhau nói giùm mình vậy :meo:

    @ Bad: bạn có thấy bạn nữ nào áo vàng đâu :phu:

  7. #15
    Tiểu học - Đại học chữ to Bad's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    413

    Default

    Cái bạn với cái khăn hoàn đen ấy :phu:
    Bạn khỏi lấy "gang dã" ra thố lộ bí mật Bad cũng đoán biết được gì rồi :phu:

  8. #16
    ...Muốn Làm Gió... hoatrungnguyen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    253

    Default

    Có có! Chắc Bad nói Ginny
    Thói nhân sinh hợp tan, tan hợp - Đời thăng trầm chân giả, giả chân
    Nợ cuồng du ngạo bước nẻo trần - Mượn chén say trá thân ngao ngán
    Kim triều hữu tửu kim triều túy - Minh nhật sầu lai minh nhật sầu
    Vó thời gian vùn vụt thoắt bóng câu - Ngày thấm thoát đã thay màu lá đổ
    Hận mà chi, khổ đau, đau khổ - Nhớ làm gì, trăn trở, trở trăn
    Cả cười cạn chén...Chém phăng

Trang 2/6 đầuđầu 123456 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •