hihi tò mò coi chuyện gì sẽ diễn ra ghê..
chap này tình tiết có nhều đoạn ngắt quãng, chuyển tiếp nhiều hơn hẳn mấy chap trước...
hihi tò mò coi chuyện gì sẽ diễn ra ghê..
chap này tình tiết có nhều đoạn ngắt quãng, chuyển tiếp nhiều hơn hẳn mấy chap trước...
Hạnh phúc có ở nơi em mơ về
Và thế là hạnh phúc là ảo
Tại sao ? mình luôn chậm chân hơn người khác nhỉ . chap này đọc cũng hay ko bít Hải um làm cách nào đây nhể ?
ký hả ===> thì ký nè
mấy biệt danh các nv của bạn hơi khó nhớ ^^
chưa thấy P xuất hiện, tò mò.
.
* Born To Be Free.
Cùng một tác giả với topic please don't go... wait for me kia hả trời??????????????
Khủng khiếp thật truyện kia viết thì đầy nước mắt truyện này thì nhăn nhăn nhở nhở k hiểu tác giả nghĩ gì nữa.
Nói chung lại , tui thích truyện kia hơn, đọc có chiều sâu , truyện này cũng được nhưng tre? con quá
sorry nếu như có nhận xét gì k phải , mong tác giả đừng buồn mà nếu k viết truyện này nữa cũng được viết truyện nào nó buồn như truyện kia kìa
thay đổi nội dung bởi: yuyu_95, 17-01-2010 lúc 10:14 AM
như ngọn sóng vỗ bờ , trái tim em tan nát
Như ngọn gió hắt hiu , trái tim em run rẩy
Như làn khói mong manh, tình yêu trong em tan biến....
Kết thú một cách đau thương trong DAY BY DAY
chắc lại giả vờ đau bunghay j j đó rồi chôm chứ j, ko biết nói có đúng ko nữa
Truyện biết trước nội dung thì chẳng còn gì là thú vị cả chán chết đi được
Em thích truyện kiểu kia hơn. Chị um ơi viết truyện nào bùn như truyện kia ấy. Ai ủng hộ dơ tay
như ngọn sóng vỗ bờ , trái tim em tan nát
Như ngọn gió hắt hiu , trái tim em run rẩy
Như làn khói mong manh, tình yêu trong em tan biến....
Kết thú một cách đau thương trong DAY BY DAY
oạch !!!! sao lại thích truyện buồn cơ chứ. em thông cảm mỗi truyện có một cái hay khác nhau k thể giống được làm sao chị viết lại truyện nào kiểu như thế chứ
thay đổi nội dung bởi: umbrella_tn, 18-01-2010 lúc 06:25 AM
Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.
Đàn ông và phụ nữ, sống và chết.
Thiên đường, địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới...
Cứ như vậy dây dưa giữa sống và chết, mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm
hihi :) truyện buồn hay vui phải đợi tới hết truyện mới nói đc chớ ;) nhỡ đâu tác giả buồn buồn viết cái kết lâm li bi đát thì làm sao
Hạnh phúc có ở nơi em mơ về
Và thế là hạnh phúc là ảo
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)