-------Chùm Ảnh Xôn Xao Xóm [6]-------
Từ trước tới nay, khi nhắc đến Bệnh viện Phụ sản, người ta thường chỉ nhắc đến các bà bầu và trẻ sơ sinh, nhưng đằng sau những nỗi đau của những bà mẹ là những người chồng, người cha luôn ở bên cạnh để động viên, chăm sóc và chia sẻ... Sau 9 tháng 10 ngày hồi hộp chờ mong, cuối cùng giờ "G" cũng đã điểm. Lo lắng, bồn chồn, sốt ruột... vô vàn tâm trạng của những ông chồng trong thời khắc chờ đón phút vợ "khai hoa nở nhụy". Để có những phút giây niềm vui oà vỡ, các ông bố đã phải trải qua nhiều trường đoạn thử thách tâm lý cực kỳ gian nan. Ai bảo chỉ mình các "gấu mẹ" khổ khi vượt cạn!?
Mỗi người một tâm trạng.
Tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức lo cho vợ con.
Người toát mồ hôi, người bồn chồn lo lắng.
Tay xách, nách mang... mà vui.
Đưa vợ lên phòng đẻ.
"Cố gắng lên em, đã có anh bên cạnh"
Vừa ngáp vừa ngóng!
Xin nhau số điện thoại để còn... chúc mừng.
"Em ơi cố lên nhé!"
Chân ba làm gối cho má.
"Bác sĩ ơi cho tôi gửi sữa"
Các ông bố xếp hàng vào thăm con.
Niền hạnh phúc khôn tả khi thấy mẹ tròn con vuông (cháu tam giác)...
Nguồn: XNA