cái này hồi nhỏ làm hoài... nhưng hồi đó chỉ biết cắt giấy tập ra rùi làm thôi chứ hoh có biết trang trí hoa lá cành làm cho nó quay là mê tít lên rùi :mpl:
cái này hồi nhỏ làm hoài... nhưng hồi đó chỉ biết cắt giấy tập ra rùi làm thôi chứ hoh có biết trang trí hoa lá cành làm cho nó quay là mê tít lên rùi :mpl:
hồi lớp 3 hay lớp 4 gì đấy ngày xưa tớ cũng đã từng làm 1 cái chong chóng - trong bài thủ công [cí tớ làm là loại 2 cánh đơn giản nhất ]
tự dưng thích hí hoáy và nghí ngoáy quá
quạt làm gì - sao không chờ khi gió lên để...chong chóng quay :cr:
Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm !
Hay wá! Rất dzễ hỉu và dzễ làm!
Love can touch us one time and last for a life time.
Tình yêu có thể đến với chúng ta một lần và mãi mãi trong cuộc sống.
đẹp quá để nần sau nàm :timup:
đẹp wa'!!!
nhìn thì cũng dễ làm nữa
..nhưng sao làm khó wa' vẩy
mình đập cả búa vào tay rùi nè
hix.....hix..
giới thiệu méc cười qué anh là coan chzai seo dùng thước màu mè đẹp thế làm chong chóng cũng màu mè nữa thường thì coan chzai đơn giản mà
thx nhiều mình làm được rùi heeeeeeeee
Yup Yup cái này kô biết nói sao... " !!!
mình hok hỉu ở chỗ gắn những đoạn ống. Help me!!!!