Nói là offfline cho oai vậy thui chứ chủ yếu là đi chơi,gặp gỡ thêm thành viên mới là Look_at_me (Người đoạt giải 3 thơ năm ngói) ,bi giờ đổi nick là [L]ight ấy.Đây cũng là bàn đạp để chuẩn bị dại hội offfline mem Sài Gòn vào thang 07 này <=cứ như họp Đảng ấy nhỉ
Vì lí do đường Sài Gòn đông nên khi ở ngoài đường không dám chụp ảnh,quay phin (Nói thế thui chứ chẳng qua sợ dzừa móc cái điện thoại ra,thèng nào nó làm cái......vèo là đi tong luôn con Alo )
Và đây,khi đã an toạ tại 1 tụ điểm Karaoke ở tận...Gò Vấp (Mem Sai Gòn điên dzị á,hẹn ở Q.10 mà đi Gò Vấp chơi,có bữa ở Q1 mà xuống Q12 uống cafe nữa cơ)
Sau đây là bài tường thuật:
1.Vì lý do sáng ngủ nướng nên Linh ú (Yim!Nucuoidze 35 bây giờ,là Em Bé Liên Xô khi xưa )dzậy muộn,phải tới sau.Sáng dzậy,lật đật đi nên chưa ăn sáng,vừa vào là gọi ngay 1 dĩa cơm bự tổ chảng,nó đây:
2.Nhìn thấy dzĩa cơm được bưng lên,2 con mắt bé Linh chớp chớp,Looook thỏ thẻ "Ăn với Linh"
3.Rồi thì 2 chị em cùng nhau bày chén dzĩa ra để xử
4.Bảo (Ghost) ngồi đăm chiêu,mắt dán vào 2 đứa (mặc dầu đang hát)
5.Dung (butbi) thì che mặt đi vì có 2 đứa bạn...hết chỗ nói
6.Không biết 2 người kia đang méo mặt,Linh & Look vẫn chén vô tư :
7.Look: Há mỏ to ra nào để Look đút cho Linh
(bé Linh ráng há to hết cỡ ):
8.Bảo méo mặt: Gớm,2 đứa nó en thí khiếp