himekei:
"Cris hay Wind hay Quỳnh hoặc Linh đều là cảm xúc của tác giả, mỗi nhân vật đều phải ít nhất base trên một tích cách hoặc một thời gian, ai đó mà tác giả gặp."
Oay!!! Tớ có nói W, Q hay L ko là cảm xúc của tg đâu nào, toàn bộ fic này đều là cảm xúc của bạn ý đấy chứ. Chỉ có điều mỗi nhân vật mỗi cảm xúc thôi..Mà nhân vật nào tớ cũng yêu say đắm, (Cr nhỉnh hơn chút đỉnh), coi chừng tớ yêu cả ấy luôn thì khổ!!! ( Chắp tay!!! Dập đầu!!!! Con lỡ dại!!!!)
Mà ấy cũng (hơi bị) giống tớ nhi?! Thôi thì tớ (hơi bị ) giống ấy cho đỡ tủi. Tớ toàn "Amen! Con theo Phật" thôi. Tớ đâu có muốn 2 tôn giáo giao tranh mà lần nào cũng bị...liếc xéo. Tự nhiên.. thấy mình...nhiều chuyện.
Silver:
"gắn lên mông tớ thì chỉ hóa ra thiên nga thôi, không có gà đâu."
Đến gà còn phải khóc thét vì hoảng sợ, nói gì đến thiên nga!!! Gắn lên tg là tớ đem lũ gia cầm ra quay hết.
Ý kiến mối nhân vật một loài hoa cũng hay đó tg. Tớ...đang băn khoăn xem con milu mà L đang nuôi là hoa gì???
Tiếp tục...gõ mõ...tụng kinh.... và Amen!!!