To sương : em là chuột nhá...còn ss sẽ là mèo..okies chưa nào....hì hì....
hok biết có biết đường mà chui vào đây nghe hok nữa....! Chuột ơi...chuột ah`...!hì hì !!!
Mèo thích bài này nên gửi cho Chuột thôi...hok có ý gì...
To sương : em là chuột nhá...còn ss sẽ là mèo..okies chưa nào....hì hì....
hok biết có biết đường mà chui vào đây nghe hok nữa....! Chuột ơi...chuột ah`...!hì hì !!!
Mèo thích bài này nên gửi cho Chuột thôi...hok có ý gì...
Ôi yêu quá cuộc sống không anh !!!
hì hì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình và ủng hộ MC mới!!
@ giọt sương & Nhóc: ủng hộ nữa nhen, hun thêm vài miếng nữa cho Mây lên mây luôn nào!! :cr:
@ kingkong: dạo này đói ăn, nên làm MC kiếm ít tiền làm vốn lận lưng để đi bán chanh ớt :cr:
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
...lần đầu mới vào nghe QTAN.... :) giọng đọc hay wa....( là Mây đọc thiệt hả ^^ )... cám ơn và chúc các BTV ngày càng zui ==> CT ngày càng hay ...
Ngày mai trời lại sáng :)
^^ Không là Mây thì là ai nữa :cr: >>Ở ngoài giọng Mây hay hơn nhìu!! :mpl:
~~> hị hị, nổ xíu!!
Ủng hộ chương trình nữa nha
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
... oài...lại có ng` tự khen mình.......( quên chưa nói, tớ khen hay là khen.... thôi )...
.......đây chắc ko phải chỗ 88...^^
Ngày mai trời lại sáng :)
Bik là sẽ có "kẻ" nói thía mờ, nhưng "ai đó" không bận tâm, sự thựt thì vữn là sự thựt. :cr:
hị hị, xíu xoá mấy bài 88, lo gì :mpl:
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
...hic... , có quyền có khác...cái ji giải quyết cũng dễ......
...muh Mây nói thế tức là cứ 88 ở đây đc hả ...bên 88 cũng đang vắng , ngùi đây oy có ji chạy sau cũng đc...he he...
... mà bit "...." tớ định vik ji ko, đoán mò hả
Ngày mai trời lại sáng :)
Tớ hay có tật nghĩ xấu cho người ác, nên đoán thì toàn đoán ác cho người xấu thoai!!
Khè khè, kéo thêm ai đó vào 789 đi, rùi giải quyết lun thể!!
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)