Người ơi người có biết chăng!
Gặp người một cái lòng ta rối bời.
http://i127.photobucket.com/albums/p...603_21m370.jpg
Cũng biết thế Vì sao không tên ạ.Nhưng tại chẳng thấy ai hưởng ứng nên đành lấy cái giọng vịt cồ của mình để cổ động phong trào mà. Chán mấy ông boy nhà mình quá. Đâu hết cả rồiKhông được ấm lắm, nhưng cũng châm chế được
((```'''Somewhere I belong'''```))
Nam nhi HHT đâu hết rồi sao không đăng ký làm mc nam nhỉ - tại giọng mình "chưa vỡ giọng" nên không dám đăng ký - chứ vô đăng ký là đc "lương" chứ chẳng chơi - chương trình này lớn mà - các pác các chú dzô tham gia cho vui nào
<----Đời vốn dở nhưng vẫn phải niềm nở
í kiến í kiến...seo mít vẫn thích giọng nam..người nam hơn.. giọng con gái cóa thể choa giọng bắc.. giọng mí ss..North dễ xương.. thía..hun bữa.. cái..Thi giọng hát hht gì đó..cóa..anh nèo.. nói chiện dễ xương woa' chài ..seo hẻm kiu enh đó lèm mc nhở ....
dị nà giọng baby òa .. đc óa :thía mí xuân gầu mờ chưa vở chài .. mượn búa mít đập vỡ choa ..
<== thun củm.. khoái baby chai :...
thay đổi nội dung bởi: me_luv_mit, 02-02-2007 lúc 12:41 PM
Mây tạm thời đóng lại topic này, mời bạn bonghoamaudo kiểm tra hộp tin để đọc tin nhắn của Mây để biết thêm thông tin ha...:)
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)