Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 19

Ðề tài: từ điển Nhật Anh :D

  1. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to Kawa's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    370

    Default

    =.= ghét cay ghét đắng bọn vysa .... hội hè nhảm nhí =.= (sorry tại tính thích 1 mình kakaka)
    http://360.yahoo.com/profile-oFdEXfI_b7_25MFOoERS

    Châm ngôn hiện đại
    1. Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn
    mà chơi với bạn tán bồ bạn là thằng lãng mạn
    2. Con gái có bồ như hoa đã có chủ
    con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa



  2. #10
    Moderator heo con ũn ĩn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    chuồng lợn
    Bài gởi
    1,109

    Default

    chưa từng gặp bọn vysa, dạo này chúng nó khích bác nhau ghê quá anh à , mà dạo này forum vysa toàn la cà quán cà phể vớ vẩn ... ngoài mấy soflware free thì em chả thấy gì có ích cả.... Vả lại dân vysa có nhìu đứa đi theo dạng nhà nước nên nó rảnh rang gớm ... ghét

    được cái bọn có học viết dù là tán dóc đọc cũng buồn cười 2
    nHà Ai Có TiếNG hEo kiU, éc éc :s

  3. #11
    Tiểu học - Đại học chữ to Kawa's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    370

    Default

    Hông bít lắm nhưng hồi đại học năm thứ nhất thì có đi chung với hội đó 1 lần ... Tổ chức thì chẳng ra đâu vào với đâu .... cuối cùng ngoài ăn ra ... mỗi nhóm 1 nơi .. ai bít ai thì đi cùng không bít thì về kakaka how nice rofl .... Mà dân đi du học = hổng bổng cứ gọi là kiêu lòi mắt ... Nhìn dân đi học tư phí bằng nửa con mắt ... Uh chú đi học tự phí à (Tại hồi đó mới 19 muh ... trong tất cả thì là em út). Dũng sĩ diệt gia đình rùi em giai ơi << giọng cực kỳ đáng ghét. LOL .... nhưng muh thôi không thèm chấp .... lần đâu tiên cũng là lần cuối cùng. Anh bít bà hội trưởng của khu Kansai tên là Hà Béo ... walao. Người 1 thước nhưng muh béo cực ...
    http://360.yahoo.com/profile-oFdEXfI_b7_25MFOoERS

    Châm ngôn hiện đại
    1. Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn
    mà chơi với bạn tán bồ bạn là thằng lãng mạn
    2. Con gái có bồ như hoa đã có chủ
    con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa



  4. #12
    herosolide4ever .::Milos::.'s Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Nơi Cư Ngụ
    M!l0s ' h34rt
    Bài gởi
    1,312

    Default

    thì đi học tự túc là dũng sĩ diệt ra đình còn gì !

  5. #13
    Moderator heo con ũn ĩn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    chuồng lợn
    Bài gởi
    1,109

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Kawa
    Hông bít lắm nhưng hồi đại học năm thứ nhất thì có đi chung với hội đó 1 lần ... Tổ chức thì chẳng ra đâu vào với đâu .... cuối cùng ngoài ăn ra ... mỗi nhóm 1 nơi .. ai bít ai thì đi cùng không bít thì về kakaka how nice rofl .... Mà dân đi du học = hổng bổng cứ gọi là kiêu lòi mắt ... Nhìn dân đi học tư phí bằng nửa con mắt ... Uh chú đi học tự phí à (Tại hồi đó mới 19 muh ... trong tất cả thì là em út). Dũng sĩ diệt gia đình rùi em giai ơi << giọng cực kỳ đáng ghét. LOL .... nhưng muh thôi không thèm chấp .... lần đâu tiên cũng là lần cuối cùng. Anh bít bà hội trưởng của khu Kansai tên là Hà Béo ... walao. Người 1 thước nhưng muh béo cực ...
    em thấy dạo này có tiến triển, có vẻ tổ chức tốt hơn. Em đi theo dạng học bổng nhưng không phải quốc phí, mà theo dạng làm việc cho họ để họ trả tiền ăn học và một ít tiền dành dụm.

    bây giờ em ghét cay ghét đắng thằng sempai VN. Chỉ cái chinchin mà cứ ra vẻ đàn anh. Inu đẻ
    nHà Ai Có TiếNG hEo kiU, éc éc :s

  6. #14
    Tiểu học - Đại học chữ to Kawa's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    370

    Default

    LOL ... anh thi trường chỉ có 1 mình anh là VietNam .. nên chẳng có thằng nào senpai thằng nào kohai cả .. đỡ nhức đầu. Học tiếng Nhật cũng dưới mù căng chải dưới Nagasaki. Ông bà giả bảo là xuông chỗ nào hông có người VN cho mày đỡ đàn đúm. Cũng may xuông đó 1 năm mới thi được dzô đại học kaka. Có 12 thằng nước ngoài (đi ngoài ra nước )thi .. mỗi mình mình đậu .. cảm giác rất lấy làm tự hào kakaka. Tại hồi thi xong là tháng 11 (tính từ lúc sang là 7 tháng, nên vẫn trong trường tiếng Nhật), tháng 12 bít tin đậu cái.. dek thèm đi học nữa ở nhà chơi suốt .... Sướng thiệt ... Bây giờ thì chổng mông viết luận văn hik thiẹt tình .... chán wá

    Trích Nguyên văn bởi .::Milos::.
    thì đi học tự túc là dũng sĩ diệt ra đình còn gì !
    Đâu có đỗ đại học trường làng bên nhà rùi nhưng vì thất tình muốn thay đổi không khí chút .. nên mới qua đây đó chứ .. nên bị chậm 1 năm hik =x
    http://360.yahoo.com/profile-oFdEXfI_b7_25MFOoERS

    Châm ngôn hiện đại
    1. Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn
    mà chơi với bạn tán bồ bạn là thằng lãng mạn
    2. Con gái có bồ như hoa đã có chủ
    con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa



  7. #15
    Moderator heo con ũn ĩn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    chuồng lợn
    Bài gởi
    1,109

    Default

    tình hình khu shizuoka cũng vậy, lúc mới wa em nhìn người ta từ dưới vực nhìn lên, bây giờ chúng nó đàn điếm, khôn đóng tiền học rồi trốn bầy bầy.... uể oải. Vì vậy mà cậu em "duyệt" cái cho lên Tokyo khỏi chơi bời.

    Anh biết Thống Đốc Nhật Bản hông kawa ?
    nHà Ai Có TiếNG hEo kiU, éc éc :s

  8. #16
    *..:Get_The_Fire:..* x_naruto_x's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Làng Lá Cây
    Bài gởi
    471

    Default

    uhm cái này hay lém !!
    tHe KiNg Of SpAm
    (¯`.¤.[K][O][S].¤.´¯)
    http://naruto-hokage.skyblog.com/pics/360034140_small.jpg


    NARUTO - Luôn tin tưởng bản thân !

    I Want To Be The Hokage !

Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •