Ngày trước cũng hay vô ra trong này, nhưng lâu rồi không vào chẳng nhớ đường nữa. Tuổi thơ cũng qua rồi!
Gây dựng lại room từ đầu nào. Hơi khó nhưng đường cũ đi một lần là nhớ lại luôn
25-10-2015, 09:13 AM
chipcoi98
Cố gắng không để topic bám bụi. Ngày nào cũng đi ra đi vô. Tán dóc 1 mình
25-10-2015, 05:19 PM
Kienfa
Muốn gây dựng cần người mới lên, chứ người già đã lười làm rồi :sr:
25-10-2015, 08:00 PM
Meo lười
Trích:
Nguyên văn bởi Kienfa
:sr: Người tự do thoải mái là vậy cháu à :sr:, bây giờ cháu còn bé là tốt rồi, mấy anh chị đều có gia đình xong là đầu tắt mặt tối :sr:
Hình như bên VN họ bắt đổi nick thành tên thiệt hay sao, bây giờ có chú lên cũng không biết ai là ai :sr:
cháu vẫn để tên giả ầm ầm :)))
25-10-2015, 08:01 PM
Meo lười
Trích:
Nguyên văn bởi chipcoi98
Meo này dạo này ss thành cú tờ mờ sáng chứ k phải cú đêm nữa r
meo dạo này đêm làm việc này nọ chứ ít onl h2t rồi :P
25-10-2015, 08:20 PM
Kienfa
Trích:
Nguyên văn bởi Meo lười
cháu vẫn để tên giả ầm ầm :)))
Oh nhưng tên giả cũng không biết :sr: chú thấy nhiểu nick tự nhiên đổi ra tên, lâu lâu leo lên là nhìn không biết ai vỉ chú lâu nay cả về VN offline bao nhiêu lần đều gọi nick trong HHT :sr:
27-10-2015, 04:30 AM
chipcoi98
Trích:
Nguyên văn bởi Kienfa
Muốn gây dựng cần người mới lên, chứ người già đã lười làm rồi :sr:
:sr: hì cháu phải lôi các cụ về vận động tay chân chứ già mà lười có hại cho sức khỏe :sr:
27-10-2015, 04:31 AM
chipcoi98
Trích:
Nguyên văn bởi Meo lười
meo dạo này đêm làm việc này nọ chứ ít onl h2t rồi :P
Nhưng mà em bỏ fb roài chỉ chém gió với meo ở đây được thoai