-
em mới luyện có 2 quyển à :rain:
Hồi đọc cuồn thiên thần và ác quỷ xong, lên lớp, đến tiết toán, trên bảng tụi nó làm bài, mình ngồi dưới, chả hiểu sao lại nghĩ tới cảnh trong hầm mộ, ông đó bị nhét đất vào miệng, rồi nhớ tới mấy biểu tượng đối xứng, cái ngồi đơ mặt ra, xong, em kia, trả lời câu hỏi cho thầy :so_funny:
-
Lúc đó em là thiên thần, còn thầy là ác quỷ đấy :so_funny: Thế lúc ấy có nghĩ tới định cho thầy xuống "hầm mộ" lun không :sr:
-
Chưa biết ai xuống hầm mộ đâu :rain:
lúc đó hết hồn, thực ra, mấy câu hỏi em cũng trả lời đc, chỉ tại không biết thầy hỏi cái gì thôi :so_funny:, đứng ngơ ngơ 1 hồi :so_funny:
mà anh đọc hết mấy cuốn của DB rồi đó hả :rain:
TTVAQ với Da Vinci anh thấy cái nào hay hơn, em thì thấy đọc thiên thần hồi hộp hơn, còn da vinci thì mật mã hay hơn :D
-
Up :D
http://i60.photobucket.com/albums/h3...aaicuaai02.png
còn da vinci thì mật mã hay hơn là sao :rain: TTVAQ viết hơi thiếu thực tế chút nhưng rất thích hợp để bị lôi cuốn và giải trí còn Mật mã Davinci thì miêu tả sát hơn ^^
-
Tớ mới đọc xong cuốn Ai là Ai của Ai cách đây mấy ngày xong :sr: Đang định up thì bạn ấy up luôn rồi :sr:
Đọc DB tớ thích đọc cuốn Mật mã Da Vinci hơn :sr: Nhưng ám ảnh nhất là cuốn Thiên Thần và Ác Quỷ :D
-
Cám ơn bác Kai nhé :rang: :rang: :rang:
-
mật mã hay hơn tức là mấy cái mật mã đó :so_funny:, mấy cái gợi ý để đi tìm chén thánh đó, dãy fibonaci đó :gian:
Vâng, là ám ảnh, và hậu quả mình đã gánh đủ :so_funny:
Tiên Chanh, cái tên này thấy nhiều người khen mà chưa đọc cuồn nào hết :D
-
@ muội: em viết thế nhã nào chả nhầm :kick:
@ lenka: tưởng còn luyện chưởng nữa chứ :cr:
@ Mo : hehe, tưởng bác ít khi đọc trên pc :D