Nhật Minh

Gửi em

Đánh Giá Bài Này
Chào em, vợ tương lai của anh!
Em đã bao giờ nghĩ tới cuộc sống sau này khi chúng mình về chung một nhà chưa? Anh đã rất nhiều lần tưởng tượng và vẽ ra những dự định của mình về ngày đó. Đó là lý do vì sao ngay lúc này em đang đọc bức thư của anh, vì anh không thể chờ đợi thêm để chia sẻ với em, anh tin rằng em sẽ rất hạnh phúc khi cùng anh nghĩ về một tương lai của riêng chúng mình, có phải vậy không em?
Chúng ta sẽ lấy nhau em nhé! Vào một ngày em là người phụ nữ xinh đẹp nhất, và anh là người đàn ông tự tin nhất, rằng chỉ có anh là người mang hạnh phúc đến cho em mà thôi!
Em có biết vì sao anh từ chối cuộc sống ở thành phố phồn hoa náo nhiệt để tìm về thị trấn nhỏ này không? Đúng vậy, vì anh không muốn trở thành một người đàn ông của công việc, không muốn biến mình thành một người đàn ông tham vọng dành tất cả thời gian cho sự nghiệp và những mối quan hệ phức tạp bên ngoài. Và anh cũng biết em là một cô gái giản dị, chỉ cảm thấy hạnh phúc vì những điều hết sức giản đơn, như một người đàn ông yêu thương ôm lấy mình mỗi đêm trong căn nhà ấm áp. Anh sẽ kiếm một công việc nhẹ nhàng một chút, dĩ nhiên là lương sẽ không phải bạc tỉ, nhưng đủ để lo cho em một cuộc sống no ấm và quan trọng nhất là có thật nhiều thời gian để cùng em làm mọi thứ mà em muốn. Người đàn ông của em không phải không có bản lĩnh kiếm tiền, chỉ là thay vì kiếm càng nhiều tiền càng tốt, anh ấy sẽ yêu thương em càng nhiều càng tốt.
Anh rất thích nấu ăn, nhất là nấu cho người mình yêu thương ăn. Nhưng anh không giỏi đi chợ, vì anh không biết mặc cả. Nếu em có thể vui lòng để anh đón sau giờ tan làm và cùng anh đi chợ, anh sẽ nấu cho em những bữa cơm thật ngon có được không? Ăn cơm xong chúng mình sẽ gác bỏ mệt mỏi cả ngày để cùng xem một bộ phim mà em thích, hoặc em có thể ôm anh chơi game để anh xem bóng đá, anh thích những điều nhẹ nhàng như vậy, chắc hẳn đó cũng là điều cô gái của anh mong muốn rồi…
Anh thích giúp em việc nhà, người ta bảo đàn ông suốt ngày quanh quẩn bên vợ không làm được việc lớn. Nhưng anh nghĩ định nghĩa “việc lớn” của mỗi người khác nhau. Với anh việc lớn nhất anh có thể làm là khiến em vui mỗi ngày cho tới hết cuộc đời. Nghĩ mà xem, em sẽ phải sinh con, phải vất vả toan cho gia đình nội ngoại, việc nhỏ như đỡ đần cho em còn không làm được thì làm việc lớn còn ý nghĩa gì đây?
Chúng mình sẽ có em bé thật nhanh em nhé! Chắc anh sẽ hạnh phúc lắm khi được thấy tình yêu bé nhỏ của mình chào đời. Nghe lời em, đứa đầu sẽ là con trai, vì em bảo như vậy sau này lớn lên nó sẽ bảo vệ em gái nó, không để ai bắt nạt. Con trai mình nhất định sẽ thật chững chạc bảo vệ mẹ và em gái nó. Mà nếu đứa đầu là con gái cũng không sao, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em, cho đến khi cậu nhóc nhà ta đủ lớn để thay anh làm việc đó.
Anh và em sẽ dạy các con tính tự lập từ bé như đám trẻ con nước ngoài, anh biết em thích như vậy. Anh sẽ dành buổi tối dạy chúng ngoại ngữ, để chúng có thể tồn tại ở bất cứ đâu, dạy chúng lễ nghĩa để chúng trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, còn em dạy chúng hát, múa và vẽ tranh để chúng tự mình vẽ lên những ước mơ và theo đuổi nó tới cùng nhé! Chúng ta sẽ tạo điều kiện thật tốt cho những đứa trẻ của mình vui chơi và lớn lên đúng với lứa tuổi, rồi sau này chúng có thể tự tin bước ra thế giới bên ngoài mà không cần ba mẹ bao bọc. Anh sẽ là một người bố tốt để làm gương cho các con, để em tự hào nói với chúng rằng: “Nhìn bố các con kìa, hãy trở thành một người như thế!”
Gia đình mình sẽ sống thật chậm thôi em nhé! Không chạy theo giàu sang, thành tích, cũng không nhìn sang cuộc sống của người ta. Cả nhà mình cứ từng ngày vun vén niềm vui cho nhau, anh tin đó người ta gọi là mái ấm. Anh và em sẽ làm việc thật chăm chỉ, rồi những cuối tuần cả nhà sẽ mời bốn ông bà nội ngoại tới chơi, cùng ăn một bữa cơm trong tiếng cười rộn rã, rồi ngày lễ tết cả gia đình lớn sẽ ngồi bên nhau xem những bộ phim ngọt ngào như “Home Alone”, để sáng hôm sau lũ trẻ sẽ đem về khoe cho ông bà chúng những bài văn điểm 10 với chủ đề “miêu tả gia đình hạnh phúc của em”. Nghĩ tới đó thôi tự dưng sống mũi anh cay quá, em cũng đang mong đợi đến ngày đó như anh lắm đúng không?
Lũ trẻ sẽ lớn dần, ba mẹ cũng già đi, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho ba mẹ mình em nhé! Em sẽ cùng mẹ làm những cái bánh thật ngon, anh sẽ cùng bố đi xem trận bóng đá mà bố thích…Bố mẹ đã vất vả vì gia đình nhiều, anh muốn mình dạy các con cách yêu thương từ những người thân thuộc nhất. Thời gian cuốn mọi điều đi mất, lỡ sau này chẳng còn cơ hội gần gũi họ thêm lần nào…
Sẽ nhanh thôi, lũ trẻ nhà mình tới tuổi trưởng thành, anh và em sẽ để chúng tự mình đi tìm kiếm cuộc sống riêng, để chúng tìm và kết hôn với người mà chúng yêu thương được không? Còn anh và em, có lẽ đấy là lúc thích hợp nhất để chúng mình cùng thực hiện ước mơ lớn nhất, cũng là ước mơ cuối cùng của đời mình….
Em thích đi du lịch, em có ước mơ được đặt chân đến những vùng đất mới, anh biết điều đó. Chúng ta sẽ bán căn nhà đi, và dùng số tiền bao năm làm việc chăm chỉ dành dụm để đi đến những nơi mà em thích. Hành lý của hai ông bà già cũng chẳng có gì nhiều. Anh sẽ mang theo chiếc máy ảnh và một cuốn sổ nhỏ, anh rất mong mình còn đủ thời gian để viết lại cuốn hồi ký hay nhất cuộc đời mình. Em thích đan len, em sẽ đan thật nhiều những món quần áo nhỏ để gửi về cho các cháu nội ngoại của mình, chắc hẳn là chúng sẽ thích lắm. Chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh, sẽ thử những món ngon ở khắp nơi, anh hứa sẽ luôn lưu giữ lại nụ cười em đẹp nhất, từ khi mặc chiếc váy cô dâu cho tới khi bạc trắng mái đầu, em sẽ vẫn là cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất trong mắt của anh.
Một đời gắn bó bên nhau cũng chỉ gói gọn trong đôi ba dòng chữ, nhưng anh tin chắc rằng em đang mỉm cười hạnh phúc với bức tranh mà anh đã vẽ ra. Có thể ai đó sẽ nói rằng anh đang nhìn cuộc đời màu hồng, đang vẽ cho em những điều lạc quan đến phi thực tế. Anh không cần ai đó phải tin vào ước mơ của mình, anh chỉ cần em tin, tin rằng tất cả những gì anh viết ra đều là những gì chân thật nhất mà một người đàn ông muốn mang lại cho người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Và những năm tháng đã qua và những năm tháng sau này anh sẽ cố gắng từng chút một để thực hiện hóa tất cả những dự định của riêng chúng mình.
Cảm ơn em, cô gái đã cho anh tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, để anh tin rằng em là người phụ nữ của đời anh, người mà anh chọn để nắm tay anh đi hết cuộc đời ngắn ngủi này. Xin lỗi em, vì chưa thể cùng em thực hiện những ước muốn đó ngay tức khắc. Ước muốn luôn cách thực tế một khoảng cách xa xôi, nhưng người đàn ông yêu em đang cố gắng từng ngày để có đủ điều kiện bắt tay cùng em xây dựng hạnh phúc lứa đôi đúng như những gì chúng mình cùng dự định.
Đợi anh em nhé! Không lâu nữa anh sẽ cho em một hạnh phúc gia đình, rồi từ đó trở về sau, chúng mình không xa nhau thêm một lần nào nữa…
Yêu em,
Anh.
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận

  1. Nhật Minh's Avatar
  2. [K]shadow's Avatar
    Thật là ngôn tình ! 28 tuổi mà tác giả vẫn mơ mộng ghê !