ty_muoi

Vớ vẩn thôi!

Đánh Giá Bài Này
Dạo này kể ra cũng không ít chuyện, nhưng dường như mình ít chú tâm để nghĩ lại, viết ra và giải phóng tâm trạng. Cảm giác như khi mọi việc cứ diễn ra liên tiếp, liên tiếp, mình xem cảm xúc của mình dao động, thay đổi rồi trở về cân bằng như một lẽ tất nhiên, không suy nghĩ bi quan, không thời gian trăn trở dài. Như một lẽ tất nhiên, có thay đổi thì thay đổi, không thay đổi nữa thì trở về. Cảm giác vẫn ổn, vẫn bình an.

Cảm giác trong công việc, mình tự nhiên lại đặt một kỳ vọng tương đối cao, điều mà từ lúc bắt đầu làm, mình không đặt mình ở vị trí cao như thế. Có lẽ vì thế nên kết quả đạt được mặc dù cao hơn mọi năm và nằm vững trong mục tiêu của mình, mình vẫn cảm giác, lẽ ra không nên chỉ như thế. Dường như từ bao giờ, tham vọng của mình đã nâng lên một tầm cao mới. . Quá nguy hiểm! Con người, mặc dù luôn nên tiến về phía trước, nhưng một khi bản thân mình tự đem mình lên một nơi quá cao, sẽ dẫn tới việc tự cho mình là đúng. Và một khi đã luôn tự cho mình là đúng, sẽ dễ trở nên tiêu cực một khi thất bại. Đó là điều nên chấm dứt.

Trong các mối quan hệ, mình bắt đầu biết mở rộng những mối quan hệ mới, thay vì luôn khép vòng trong những mối quan hệ cũ, mặc dù còn chập choạng, nhưng chí ít, mình cắt đứt được những mối quan hệ khiến bản thân mình cảm thấy rất mệt mỏi mà vì nguyên do không muốn thay đổi mình cố duy trì để bản thân mình tự cảm giác bức bối. Các mối quan hệ cũ và mới bây giờ của mình khá hài hòa, không cần thiết phải gồng mình lên để giữ những thứ không thích hợp.

Cũng về quan hệ giữa người với người, mình bắt đầu nhìn được rõ ở một khía cạnh mới. Mình bắt đầu cảm giác, con người rất kì lạ. Mình nhìn thấy được những con người rất rất ghét nhau, luôn nói xấu sau lưng, phàn nàn đủ mọi thứ khi bên nhau, đến khi một người phải rời bỏ, thì tự dưng nó thành lưu luyến, nó thành toàn điểm tốt, thành hoàn hảo, thành những cuộc chia ly đầy nước mắt. Mình không hiểu. Là hiệu ứng đám đông, hay là, hiệu ứng phút cuối thiêng liêng?

Ờm, nói cho cùng tâm tính con người biến đổi vô hạn định, và dù sao thì, mình cũng chỉ là kẻ biết quản mỗi tâm trạng của mình thôi.

Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận