All Blog Entries

  1. Hãy chân thành dù trong bất cứ chuyện gì.

    Yêu Chân thành cũng tốt nhưng chân thành đến mức hơn cả bản thân mình như tôi thì thật là khờ.
    Cho dù làm gì với hết khả năng của mình trong tình yêu hay công việc cuộc sống cũng vậy nếu thất bại không thành công thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc và ân hận.
    LÊ TIẾN MẠNH...
    THỜI GIAN...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
  2. Mùa hạ buồn của những kẻ cô đơn...

    Tháng tư tháng của những mộng mơ.
    Mùa hạ lại sang làm tim ta thổn thức.
    cái nóng hanh hao ta nhớ ngày nào.
    Hàng cây xanh mát bên em chung đường về.
    Mái trường xưa bạn bè giờ mỗi ngã.
    Lo cuộc sống tương lai nhiều vất vã.
    Những thăng trầm bộn bề những lo toan.
    Mùa hạ ơi đừng vội trôi qua nhé.
    Để ký ức niềm vui đọng lại chút.
    Góc ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
  3. Ngày không em...

    Ngày không em cuộc sống anh vẫn ổn.
    Đi làm về lại nằm nghĩ vu vơ.
    Chiều lang thang thành phố thăm người bạn.
    Cà phê rồi nhậu nhẹt tối phê pha.
    Cuộc sống ôi sao thật tẻ nhạt.
    Bạn bè tôi đã yên bề gia thất.
    Nhìn lại mình cũng gần tròn ba mươi.
    Thế mà vẫn đơn côi ôi thật buồn.
    LÊ TIẾN MẠNH...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
  4. Tâm sự chiều...

    Thích làm một thằng con nít của ngày xưa.
    Vô tư hồn nhiên chẳng có chút phiền muộn.
    Thả hồn vào vần thơ điệu nhạc.
    Chiều nay ngoài trời nắng đã tắt.
    Một mình nơi đây nhiều suy nghĩ.
    Tâm tư mang nặng những nỗi niềm.
    Gió vẫn thổi du dương ngoài khe cửa.
    Chỉ mình ta lặng lẽ ngậm ngùi ở nơi đây.
    LÊ TIẾN MẠNH...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
  5. Tình ơi...

    Trái tim ơi 💝xin đừng rung động nữa 💓.
    Bởi lòng người toàn gian dối mà thôi.
    Lời yêu thương 💕chỉ vướng ở bờ môi.
    Vì thành thật chỉ là nơi đầu lưỡi.
    Tình yêu ơi 💕biết đâu là tình cuối.
    Khi đường tình muôn lối rẽ tình ơi.
    Thuyền vừa neo thuyền lại ra khơi.
    Để riêng bến chơi vơi trong niềm nhớ.
    Chính vì thế mà ta luôn lo sợ. ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục