Không Đề Mục

Entries with no category

  1. Tò vò.

    Mấy hôm trước xuống bếp, tự nhiên nhìn thấy cảnh một con ong tò vò (thật ra cũng chả biết có phải không, mang tiếng là hay nhìn thấy ong, nhưng trước giờ mình chỉ phân biệt mỗi ong ruồi và ong bầu, mấy loại khác nhìn chỉ đoán chứ không chắc) săn được một con nhện to chừng gấp đôi, gấp ba nó. Lão ong tìm cách đem mồi săn đi cất giấu. Nhìn lão vất vả kéo con mồi từ chân tủ lên nóc ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
  2. Vớ vẩn thôi!

    Dạo này kể ra cũng không ít chuyện, nhưng dường như mình ít chú tâm để nghĩ lại, viết ra và giải phóng tâm trạng. Cảm giác như khi mọi việc cứ diễn ra liên tiếp, liên tiếp, mình xem cảm xúc của mình dao động, thay đổi rồi trở về cân bằng như một lẽ tất nhiên, không suy nghĩ bi quan, không thời gian trăn trở dài. Như một lẽ tất nhiên, có thay đổi thì thay đổi, không thay đổi nữa thì trở ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
  3. ...

    Mấy hôm nay bận túi bụi, mà bản thân mình lâu rồi cũng không quan tâm đến thời sự nữa, nên tự nhiên khi nghe tin có chuyện thì chỉ nhắn cho M: "Về đi". Kể ra là một lần tùy hứng hiếm hoi xen vào chuyện của người khác. =)).

    Những người bạn của mình, đều có khá nhiều sự tùy hứng. Mình cũng tùy hứng, nhưng đều không tùy hứng duy nhất của mình, đó là không tùy hứng
    ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
  4. Quỳnh và Thanh long.

    Thuở nhỏ, mình rất thích hoa quỳnh. Cái nguyên do bự nhất là bởi sách vở, thơ văn đè xuống. Suốt ngày đọc văn, đọc truyện toàn nghe ca ngợi về loại hoa đó. Mà cái màu trắng muốt của nó cũng rất đẹp, rất thanh thoát, kiêu sa, thêm cái hương mặc dù không phải loại mình thích nhưng đủ để một đứa bị lậm vào cái tư tưởng, người ta bảo nó đẹp, ắt nó đẹp, người ta bảo nó thơm, ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
  5. Tiễn.

    Tiễn nhỏ đi lấy chồng mới thấy hình như cô dâu nào sắp cưới cũng đủ thứ khủng hoảng tiền hôn nhân. Nhỏ nhắc lui nhắc lại mấy lần với mình, giờ không cưới nữa được không? Mình bảo, em ngon thì đừng cưới nữa. Nhỏ cười.

    Nhỏ cưới chồng, cả cơ quan nhao nhao bàn tán. Phần lớn chắc là vì tống tiễn được một nhân ra khỏi hội độc thân. Nhỏ nã nhát pháo đầu tiên
    ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục
Trang 1/3 123 cuốicuối