PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình nè bà con ơi



batnapquantaihonemlancuoi
19-05-2005, 06:30 AM
Anh chợt biết em có người yêu mới
Anh miểm cười nhưng lệ động bờ mi
Và bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được người yêu
*******
Anh chợt biết em có người yêu mới
Lòng chợt buồn nhưng không khóc đâu em
lệ không tuôn nhưng lòng anh đã chết
Vì suốt cuộc đời anh chỉ yêu em
*****
Cơn gió vô tình cuốn bóng em xa mãi
Để lòng anh bến mãi xa thuyền
Phút bên người ấm vòng tay tình ái
Phút xa người sẽ mãi là thương đau

hoanglinh
19-05-2005, 06:43 AM
anh biết ngày mai em lấy chồng
em đừng tưởng thế đã là xong
anh về đơn vị lấy tư trang
khẩu súng ak anh lên đạn
người mà anh bắn chắc chồng em

batnapquantaihonemlancuoi
20-05-2005, 05:57 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mổ bụng chết là xong
Ruột gan phèo phổi cho em hết
Để đêm vu vi nấu cháo lòng

dracula00
18-06-2005, 09:08 AM
NẾu Mai Anh BiẾt Em LẤy ChỒng
EM ĐỪNG CÓ MÀ MƠ VỚI MỘNG
Anh VỀ Anh LẤy CÂy TẦm VÔng
MÀi NhỌn CÙng EM ChẾt cho Xong
CHAI THUỐC RẦY ĐÓ Ở TRONG LÒNG
ANH ỰC MỘT HỚP THẾ CŨNG XONG