Xem đầy đủ chức năng : tình yêu như một cơn gió
Mỹ Trang
06-04-2006, 09:04 PM
làm sao em có thể quên đc anh,quên những con đường mà chúng ta đã đi qua đây.đôi lúc em cảm thấy quá mệt mõi,nhưng em đã phải tự mình đứng dậy(vì đâu có ai ngoài anh luôn bên cạnh những lúc em cần nhất).em biết mình còn rất nhiều việc phải làm,ko thể đổ ngã chỉ vì một tình yêu bồng bột.tình yêu của chúng ta quá đẹp đến nổi bây giờ kết thúc em lại cứ cho đó chỉ là một giấc mơ.anh đến với em một cách thật tự nhiên và ra đi cũng như thế.vì thế,em luôn cho rằng anh chỉ là một ảo ảnh trong em
Close topic!
Bài viết của bạn quá ngắn, không phù hợp với Thư Tình nên mong bạn thông cảm!
Edit by April
sao hay thế
tình yêu của bạn đẹp thật đáy
&.....ban sẽ xem tất cả như một kỉ niệm chứ
trang oi
con gio co de lai cho ban 1 mui hương nao de nho mai ko?
Thêm dấu vào bài viết đi bạn
Mỹ Trang
02-05-2006, 05:57 AM
làm sao để nói đc em nhớ anh biết chừng nào .Nhưng sao giấc mơ về anh ,về tình yêu của chúng ta ko thể tan biến trong suy nghĩ của em hả anh,biết làm sao đây.Hôm nay ,em đã một mình lang thang những con đường,nơi mà chúng ta đã từng bước qua.Tất cả vẫn còn đó ,nhưng em chẳng tìm thấy anh đâu cả.Em cảm giác đc hơi ấm của anh ở gần em lắm ,em cố tìm nhưng mãi chỉ là.........Vì sao chúng ta đến với nhau làm gì để lại đem đau khổ cho nhau thế này hả anh.Sao anh lại vội quên bắc cầu TRƯỜNG TIỀN ,quên đồi THIÊN AN,quên nhà sách PHÚ XUÂN và cả những con phố nơi đã lưu lại những kỉ niệm của chúng ta cơ chứ.Dù biết giấc mơ chỉ mãi chỉ là mơ,nhưng em vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em
maiyeuem87
02-05-2006, 08:12 AM
bạn nghĩ như thế à?
tình yêu kiếm được đâu có dễ
kiếm được rồi thì phải biết nâng niu nó chứ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.