PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều thứ 7



shrek010sky
06-04-2006, 10:22 AM
Chiều thứ bảy giảng đường sao trống vắng
Ghế ôm bàn đợi trang sách tuổi thơ
Viên phấn trắng nằm yên trên bục giảng
Nghe lòng buồn man mát bảng ơi !

Chiều thứ bảy sao người ta vội vả
Bước chân đi nhộn nhịp cả lối về
Ở nơi xa anh có hiểu lòng người
Cũng bơ vơ như giảng đường chiều ấy .
:blow:

chu_tieu_xuong_nui
06-04-2006, 08:31 PM
sinh viên năm cuối ở nhà có đến giảng đường đâu mà chả vắng hả ông bạn bận đi làm và người yêu hix ông mà đi học thứ 7 có nguy cơ mất người yêu

cô bé mắc nai
07-04-2006, 02:20 AM
Chiều thứ bảy con đường mòn réo gọi
Cây bàng xưa phượng cũ đã phai mờ
Hoa cúc trắng sân trường nơi tao ngộ
Em thẫn thờ đứng đợi rất ngây ngô

Chiều thứ bảy mưa phùng như cản lối
Để bước chân như lạc nẻo đi về
Trang nhật ký ai vừa ghi lưu niệm
Giờ phai nhòa nước mắt của chia ly

LLGL

shrek010sky
07-04-2006, 04:04 AM
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
Những cuộc vui mê mải
Anh đâu phải là người chỉ của riêng em

Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
Kỷ niệm nhạt nhoà
Anh đi rồi con phố ấy cô đơn

Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
Rằng :”phía trời xa anh vẫn ngóng về”

Là một thời của dang dở câu thơ
Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
Thời gian trôi dài năm tháng.
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh….

koconnuakeolac
07-04-2006, 04:21 AM
Chiều thứ bảy vắng anh thật buồn
Bạn bè đến rủ ngồi buôn
Trên trời dưới bể ôi trăm chuyện
Vui đến là vui nhưng lệ vẫn tuôn

Chiều thứ bảy anh ở nơi đâu
Có vui không hỡi người yêu dấu
Không bên em chắc bên người khác
Thật buồn cười không phải em đâu

shrek010sky
07-04-2006, 04:46 AM
Thứ bảy nhớ em thứ bảy buồn
Tâm hồn sâu nặng nỗi cô đơn
Thứ bảy về anh lại nhớ em hơn
Kỉ niệm cũ hoà từng cơn gió nhẹ

Ánh trăng khuya lọt qua khe cửa
Anh giật mình vì một nửa đã xa
Thứ bảy hôm nay khác thứ bảy hôm qua
Anh một mình còn em bên người khác

Nhớ làm sao bản tình ca em hát
Để thương sầu tan nát lòng anh.