Xem đầy đủ chức năng : Điều anh sợ
lãng_tử_bụi_đời
06-04-2006, 09:39 AM
Anh không sợ gian hồ nổi sóng
Mà sợ đời vắng bóng em yêu
Không có ai sớm sớm chiều chiều
Cùng anh bước giang hồ vùng vẫy
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/25251325.gif
ng0myl0v3
07-04-2006, 01:02 AM
Sợi tình đến sao lòng sợ sệt
Sợ tình nồng rồi tình lại bay đi
Sợ ngang trái nhớ nhung khi tình mất
Sợ con tim đang nức lại vỡ tan
Sợ đường thưa bước chân về lối vắng
Sợ tiếng đàn không còn thấy tiếng ca
Sợ nước mắt nhỏ đầy trên trang giấy
Sợ cô đơn khi đêm tối kéo nhau về
coffee love
07-04-2006, 05:31 AM
wow em này làm thơ hay wa'
cho anh làm wen nha em gái
soluuhuong
07-04-2006, 05:39 AM
sóng giang hồ ông là người chạy trước
còn nghĩ gì bóng dáng người yêu
thế là xong bóng giáng chiều chiều
người vẫn tẩn ông mỗi lần lương ko đủ
lãng_tử_bụi_đời
07-04-2006, 05:49 AM
ng0myL0v3 ơi!
Không có em anh chỉ là cát bụi
Sống vu vơ giữa chốn hồn trần
Không có em anh như kẻ tâm thần
Hạ bút xuống là viết ngơ viết ngẩn
Em là người trái tim anh cần có
Là nữ hoàng đem lại tự do
Em có biết có nghe lời anh nói
Hãy quay về với lối cũ thân thương
Để cùng anh đi nốt quang đường
I love you thiên đương trước mắt
lãng_tử_bụi_đời
09-04-2006, 08:23 AM
Hỏi thế gian sao lắm điều sợ sệt
Hết sợ buồn lại đến sợ cô đơn
Không ai yêu thì giận hờn số phân
Khi yêu rồi sợ lận đận vì yêu
Trai lãng tử sợ quá nhiều mơ mộng
Chôn vùi mình trong những vần thơ
Funny_guy188
09-04-2006, 09:42 AM
Tôi tưởng lảng tử ko điều sợ,
Cả tình lần tiền đều vu vơ.
Có tiền ông tiêu cho bằng hết,
Còn người ông kết nhìu quá nhờ ???
shrek010sky
09-04-2006, 10:43 AM
Lãng tử ơi thơ tự đời mình
Nhìn ướt đãm, chao ôi đầy mơ mộng
Đã nhiều lần khuyên nhủ ông hay
Cớ làm sao không một lần ghi lấy
Đễ suốt ngày... vần thở chỉ thở than!
Hãy nhìn đây, thơ ta toàn ánh thép
Cuốn đời trai mặt trận xông pha
Có ngại gì, tình yêu và cuộc sống.
Chỉ một điều..... người con gái phương xa.
!!!
lãng_tử_bụi_đời
09-04-2006, 11:57 PM
Cám ơn bạn có nhời khuyên
Là trai lãng tử điên điên khùng khùng
Trong thơ mê muội viển vông
ngoài đời lãng tử cũng không nỗi nào
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.