PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những ai yêu thích Mùa Thu thì ghé vào đây đối thơ Thu đi.Ok



ong_chu_hao_hoa
06-04-2006, 07:49 AM
Có phải mùa thu chiếc lá vàng
Nhẹ nhàng rung chuyển đón em sang
Làm anh xao xuyến trái tim khờ
Lao xao,bỡ ngỡ tiếng lòng vang
Nghe như tiếng gió trong sâu thẳm
Tự đáy hồn thu bỗng rộn ràng
Mà anh không biết cứ thẩn thờ
Mãi nhìn ánh nắng sắc thu sang
Mà đâu có biết cõi lòng nhói
Chia cách hồn em bỗng lìa đời.
Tại sao như thế!Trời ai biết...
Thấu đáp giùm tôi nỗi niềm này

Phong Linh
07-04-2006, 02:25 AM
Một người yêu thích mùa thu
Một người ngơ ngẩn mộng mơ giữa đời
Xanh, vàng, tàn, úa - lá rơi
Xanh xao ước vọng đến rồi lại đi
Một mình ta với mùa thu
Một mình ta mãi ngẩn ngơ giữa đời

ong_chu_hao_hoa
07-04-2006, 07:07 AM
Tại sao em thơ thẩn
Để chiếc lá vàng rơi
Cho mùa thu lai khóc
Những chiếc là xa cành
Hay những giọt nước mắt
Của hồn thu tàn úa
Đau xót cảnh hoang tàn
Của cánh lá vàng bay
Thơ thẩn trong chiều tàn
Để hồn ai đau nhói
(Tiếp đi bạn.Đang có thể tiếp tục được nhiều đấy.ok!)

Phong Linh
07-04-2006, 09:06 AM
Tại sao anh lại nói
Những điều đến đắng cay
Em đã cố lãng quên
Một mùa thu tàn úa
Mộng xanh xao một thủa
Góc phố vẫn cô liêu
Lá vàng bay trong chiều
Hay lòng đang xao xác

Mời ^^

ong_chu_hao_hoa
08-04-2006, 02:03 AM
Tại sao em lại nói
Để lá vàng mãi rơi
Khóc rời xa chốn hẹn
Của những ngày xưa kia
Những mùa thu lá úa
Hồn hòa vào với mây
Cho tình ai ngây ngất
Nhưng sao em lại thế?
Em phải cố lãng quên
''Một mùa thu tàn úa''
Làm phai mờ kỉ niệm
Làm hồn anh nhức nhối.
Em ơi sao lại thê?

Phong Linh
08-04-2006, 02:08 AM
Em chỉ biết nói ra
Những điều mình suy nghĩ
Xin anh đừng tránh cứ
Kẻo nhức nhối lòng em

Chợt gần mà nhớ thêm
Chợt xa mà bối rối
Ôi mùa thu nông nổi
Mây trắng và ước ao

Trời thu đến xanh xao
Nắng trải vàng con phố
Anh ơi anh có nhớ
Chút duyên tình gửi trao

ong_chu_hao_hoa
08-04-2006, 02:43 AM
Em ơi! Đừng nói thế
Xác sơ mùa thu về
Chìm hồn trong mông tưởng
Rồi đau nhói ê chề
Để rồi độ thu chín
Em nhìn anh lại nói
Anh ơi!Lá vàng rơi
Lìa xa một mái ấm
Của ngàn lá xanh kia
Trôi về nơi hư ảo
Chỉ một mình bơ vơ
Để ai kia bơ phờ
Một mình một bến đợi
Mà tại sao ai nỡ
Làm lá phả lìa cành?

Phong Linh
08-04-2006, 02:48 AM
Ai làm cho lá lìa cành
Em mơ mộng hão nên anh chia lìa
Sao em chẳng tỉnh say mê
Cứ mong nhớ đến những gì không đâu
Sao anh chẳng nói một câu
Rằng anh cũng nhớ,nguyện cầu gặp em
Một mình em với màn đêm
Một mình đi giữa dối gian cuộc đời
Tại sao chẳng nói anh ơi ?
Để cho cơn gió đến rồi lại đi
Em đang mong đợi điều gì ?
Mong làm chi nữa một mùa thu muộn màng
Buồn chi ơi hỡi lá vàng
Thế thôi,chấm hết nồng nàn câu yêu

P/s: Buồn ngủ díp mắt rùi,MĐ đi ngủ đây,lúc khác đối thơ tiếp *_*

ong_chu_hao_hoa
08-04-2006, 07:31 AM
Trời ơi!
Đau nhói tim yêu của kẻ kờ
Nhớ thương,thương nhớ trở thành ngơ
Mà em đâu biết cứ ơ thờ
Để anh buồn mãi ở trong mơ
Hay là em cũng thế!
Cũng trở thành ngơ ngác giống anh
Để cho giacsa mộng tan tành
Chìm vào hư ảo của tình yêu
Như chiếc lá xanh bông lìa cành.
Nhưng mà em ơi!
Trái tim anh đã trót ngủ mất rồi
Không còn mộng úc để thàng đôi
Lúc xưa anh nói em đâu biết
Trong trái tim này mãi yêu em.
Vậy mà tại sao em lại nỡ
Làm tim anh chết chẳng còn mơ
Thì sao có thể quay về
Gặp em âu iếm trong giấc mơ.

phonglantim
08-04-2006, 09:39 AM
Mình cũng thích mùa thu
Với màu vàng của lá
NHưng thu...sao buồn quá
Tàn úa cả nhành hoa.....
Mùa thu nay đã qua
Cuốn theo bao hoài niệm
Ngày xưa....giờ tan biết
Theo làn gió đìu hiu......

Phong Linh
08-04-2006, 09:46 AM
Trong bốn mùa Xuân hạ thu đông
Có lẽ "Thu" là mùa mắt đen thích nhất ^^
Mùa có gió heo may dịu dàng
Mùa trời cao xanh trong gió lộng
Thêu dệt trong tim thật là nhiều mơ mộng
Và cũng ươm thật nhiều những nỗi buồn tơ vương

Và mùa thu,lại về cùng với những yêu thương
Nắng hoàng hôn lát vàng con phố nhớ
Chẳng gì cô liêu và đìu hiu như cơn gió
Thả trôi mây trời và rải rác lá vàng bay

Và mùa thu,lại về cùng với cơn mơ mộng mê say
Hão huyền ,dệt lên tàn phai ,dịu dàng như cúc trắng
Em câm nín cho tình yêu trôi đi trong thầm lặng
Anh có theo về cùng với một mùa hoa...

phonglantim
08-04-2006, 10:03 AM
Trên phố vắng...chỉ mình em câm lặng
NGắm mùa thu cùng chiếc lá nhẹ rơi
Nơi ấy ngày nào....anh vẫn dắt em chơi
CÙng nguyện ước....mơ về nơi xa lắm

Ai biết rằng duyên tình mình cay đắng
Anh quay đi...khi ánh nắng dần buông
Một mùa thu...mang nặng cảm giác buồn
Trong kí ức...giờ mùa thu...tàn úa

Phong Linh
08-04-2006, 10:12 AM
Có một ngày anh xa không về nữa
Gió u hoài tấu khúc nhạc chia ly
Và mưa rơi,mưa rơi ướt bờ mi
Là mưa rơi,không phải là em khóc
Người cất bước về phương trời xa thẳm
Ở nơi mà đã vắng bóng người em
Và một ngày,có thể ,em sẽ quên
Tâm hồn lãng phiêu lại cuối trời ...phiêu lãng

Chỉ mùa thu vẫn vẹn nguyên cùng năm tháng
Chỉ cơn mưa vẫn rơi lãng mạn góc phố cũ xưa
Rồi một ngày ,mùa thu không còn là mộng mơ
Rồi một ngày,phố cô liêu và hoang tàn màu nắng

phonglantim
08-04-2006, 11:25 PM
Rồi một ngày góc phố xưa xa vắng
Một bóng hình sẽ chẳng đến nơi đây
Rồi một ngày ...giọt nắng với hàng cây
Sẽ quên mất ...lời hẹn thề năm đó
Anh vô tình ...lướt qua như làn gió
Mang thương yêu ...mang nhung nhớ đi xa
Rồi một ngày .....kỉ niệm cũ đã qua
Về chốn xưa ...có còn in dấu vết ?

Phong Linh
08-04-2006, 11:32 PM
Anh quay bước em ngẩn ngơ nuối tiếc
Mùa thu tủi hờn khung trời hoang vắng đến hư hao
Em ngơ ngẩn dõi tìm chốn thanh cao
Màu mây trắng cũng vỡ òa thành bọt nước

Mỗi mùa thu lại nhắc nhở trong tim em-vết xước
Hoa tím tủi hờn,bẽ bàng trôi tháng năm
Phố dấu yêu,anh có ghé về thăm?
Hay chỉ riêng em ngổn ngang đợi chờ bóng dáng...

Mây trắng bay ngang khung trời xa lãng đãng
Em yêu kiều phố nhớ cánh hoa phai
Và bất ngờ mùa ập về cùng năm tháng
Màu hoa yêu tím ngắt đến lạc loài !

phonglantim
08-04-2006, 11:42 PM
Có còn gì gợi nhớ đến ngày mai?
Hay nước mắt ...đưa mùa thu vào quên lãng
NHớ không anh....những buổi chiều xa vắng
Hoa tim buồn ..lẳng lặng đứng bên hiên

NGập kín tâm hồn là nỗi nhớ triền miên
Em vẫn biết ....cho dù không muốn nhắc
Muốn quên đi ...dĩ vãng xưa chẳng đặng
Mà thu về ...ko nhắc chợt nhận ra

Em vẫn là em....cô gái của hôm qua
Vẫn lặng lẽ ....ôm đôi dòng lệ thắm
Nuốt nước mắt ....giữa cuộc đời cay đắng
Cười ...ngậm ngùi ....cho thương nhớ đi qua

Phong Linh
08-04-2006, 11:49 PM
Anh chẳng về cùng với những mùa hoa
Em lạc loài cùng sắc màu tím biếc
Từng ngày trôi,vẫn ngẩn ngơ trong nuối tiếc
Em đắm chìm trong nỗi nhớ...thời gian

Em giật mình,mùa lá rụng theo sang
Gió heo may lại lướt qua miền cỏ rối
Tuổi mười chín,sao vẫn còn nông nổi
Phố không tên,em - tóc rối ,áo hoa

phonglantim
09-04-2006, 12:05 AM
Cố dặn lòng...đừng nhớ đến ngày qua
Chỉ thương xót ...mối tình xưa bồng bột
Không muốn khóc ...nhưng lệ rơi không ngớt
Không muốn buồn ...sao lòng thấy vắng tênh

Hoa tím rơi .....trên phố vắng mênh mông
CÒn ai nữa ..nhạt nhành hoa cài tóc ?
Còn ai không ? mượn bờ vai để khóc
CHo tháng ngày ...nhung nhớ sẽ trôi qua

Phong Linh
09-04-2006, 12:13 AM
Em u buồn hát khúc hát chia xa
Anh đi rồi,em vẫn chưa kịp hiểu
Mưa rơi rớt,bóng hình em thất thểu
Mãi lạc loài ,trôi theo dòng tháng năm

Em ngược chiều,con phố đứng lặng câm
Chẳng có gì chông chênh như nỗi nhớ
Mùa thu trong em chỉ còn là sắc màu tan vỡ
Khi một người đã mãi mãi rời xa

phonglantim
09-04-2006, 12:22 AM
Em tìm về...một màu tím loài hoa
Đã chứng nhận cho lời xưa thề hẹn
Hoa vẫn còn ...mà tình yêu tan bién
Xao xác buồn ...trên phố vắng không tên

Em lạnh lùng ...nhặt hoa tím xếp lên
Những yêu thương lớn dần theo năm tháng
Hoa tím ơi-kỉ niệm xưa trong sáng
Hỏi còn gì trong dĩ vãng dần phai

girl beautiful
09-04-2006, 12:45 AM
Biết thu là thế sao đợi chờ
Làm cho lòng nhung nhớ làm chi

dẫu biết đời là thế
nhưng em sẽ mãi mãi yêu em

hoa_hong_den_g91
sao_anh_ko_noi_loi_xin_loi_em_91

[L]ight
09-04-2006, 12:47 AM
Thu về vàng lá nhẹ bay
Gió thu xào xạc ngỡ ai trở về
Nhưng không... cành lá sau hè
Nhẹ nhàng từng chiếc bay về bên em

Gió thu rét muớt vào hồn
Mưa thu rơi rớt bồn chồn nhớ nhung
Nhìn trời mấy xám mông lung
Chàng ơi ...lòng bỗng ngân cung nhạc sầu

ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 12:52 AM
Tại sao em thơ thẩn
Giữa trời thu xào xạc
Để hồn ai ngơ ngác
Thả hồn vào lá thu
Từng chiếc từng chiếc một
Đần dần phải chia xa
Bởi một cơn gió lạ
Nhè nhẹ lướt qua thu

phonglantim
09-04-2006, 07:36 AM
Em đến rồi ...cho thương nhớ mùa thu
Cho lạnh lẽo ...hạt mưa mờ đọng lá
Hoa tím rơi ..cho lòng da diết quá
Nhớ một thời ....ta đã có niềm vui

Ai kia ơi ....mùa thu ấy ....đầy vơi
Chắc chắn có ...với bao nhiêu kỉ niệm
Giọt kí ức ...có khi nào tan biến
Dù một lần ...trong khoảnh khắc mưa bay?

ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 07:52 AM
Em đã đến vào mùa thu kỉ niệm
Của tình yêu ngây ngất lá vàng bay
Làm ai mơ mộng giữa ban ngày
Dệt nên mộng ước lá thu tình
Xào xạc dưới chân ngỡ tiếng lòng
Reo vui rạo rực tiếng yêu thương
Của thu vàng dệt lối bờ yêu

phonglantim
09-04-2006, 08:09 AM
Thu đến rồi ...cho nhung nhớ đi xa
Xua tan hết ...những gì là băng giá
Ai kia ơi ...sao mà lạnh lùng quá
Chẳng một lời ...an ủi cho riêng ta

Này hỡi ông chủ hào hoa
Cho tôi hỏi nhỏ ..rằng là tên chi?
Mùa thu ấy ...có gợi gì?
Tại sao thích thế ? nói đi hỡi người

ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 08:30 AM
Bữa trước thu sang,anh còn nhớ
Cây đầy lá rụng xếp thành thơ
Dệt nên mộng ước tình muôn thủa
Giữa lối thu buồn vẫn nên thơ


Mắc ngủ wa'.Mình về đây,mai đối tiếp.ok

phonglantim
09-04-2006, 08:35 AM
Chốn cũ vẫn còn ....nhưng người đã ra đi
Em lặng lẽ ...thu mình trong kí ức
Mùa thu ơi ...tưởng chừng như đánh thức
Nhung nhớ ngày nào ...ta đã cố lãng quên

Phong Linh
09-04-2006, 08:41 AM
Và rồi xa,chỉ còn lại mình em
Câu thơ viết đã nát nhàu trên trang giấy
Và rồi anh,nơi miền trời xa ấy
Có yêu, thương,mong,ngóng,đợi,trông ?

phonglantim
09-04-2006, 08:56 AM
Chẳng còn gì để mà đợi mà mong
Mà nhung nhớ hay tương tư nữa cả
Trái tim buồn tưởng chừng như hóa đá
kể từ ngày ...người đã quay đi

Có chút gì ...níu kéo buổi chia li
Mà nghe nhói ....tâm hồn mình lạnh giá
CHia tay rồi ...lòng ta sao buồn quá
Có phải vì ...thương nhớ đã chẳng phai?

ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 10:42 PM
Tại sao em lại nói
Những lời chua chát kia
Làm tim ai đau nhói
Để ta phải chia lìa.
Tâm hồn em vẫn thế
Vẫn nhớ nhớ thương thương
Em vẫn đang nghĩ về
Dĩ vãng mối tình xưa.
Vậy mà em lạ nỡ
Làm tin ai đau nhói
khi mỗi độ thu về
Nhìn cảnh lá vang rơi

ong_chu_hao_hoa
10-04-2006, 02:10 AM
Các bạn ơi!Tiếp tục đi chứ.Sao thế!

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 03:36 AM
mùa thu lá vàng rơi
và rơi mãi người ơi
khi người đã xa tôi
để trái tim nhói buốt

ong_chu_hao_hoa
10-04-2006, 07:01 AM
Trời ơi sao lại vậy
Để ai cũng trách lá vàng rơi
Thu kia nào đâu có tội
Mà sao ai cũng áo trách thu sầu
Thu ko thế chỉ lòng mình mới thế
U sầu để trách lá thu vàng bay

Buzz
10-04-2006, 07:43 AM
Vẫn biết là vàng rơi
Là cuộc tình chấm hết
Em giờ đã mỏi mệt
đành ngậm ngùi tiễn đưa
Mối tình đó ..tan chưa?
Hay còn trong hoài niệm
Câù mong sẽ tan biến
NHưng những giọt mưa bay

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 01:55 AM
ko phải lòng buồn mà thu đã mang sắc buồn
là rơi xao xác tạo sự cách xa
vì ta mãi chỉ là ta
khi xa lên mới trách thu ... thêm buồn