Xem đầy đủ chức năng : Lại một đề thơ khó đây !!!!!!!!!!!!
ngaytinhyeu
06-04-2006, 07:47 AM
Ai có thể làm bài thơ như thé này ...
BAO ...
ĐÊM ...
THAO ...
THỨC ...
VÌ ...
NHỚ ...
EM ...
kakakakaka khó đây !!!! :blow:
meocongianxao
06-04-2006, 08:09 AM
Bao ngày mong nhớ từ cõi ấy
Đêm dài lắm mộng nhé người yêu
Thao thao thức thức vì ta nhớ
Thức hoài thức mãi chẳng ngày vui
Nhớ em ta nhớ từ thuở trước
Em còn e ngại bởi vì đâu?
shrek010sky
06-04-2006, 08:40 AM
Bao lần hò hẹn rồi không đến
Đêm về vò võ mỗi mình em
Thao thức canh sâu anh có biết
Thức suốt đêm dài... chỉ mình em.
Vì ai anh hởi, tại vì ai?
Nhớ anh em biết mình em nhớ
Em mãi yêu anh trọn mõi tình!
Thử thế thôi chứ đề này xem khó đấy!
thao_uyen80
07-04-2006, 12:13 AM
bao giờ đến được ngày thơ ấu
đêm đến rồi qua hết kiếp người
thao diễn làm chi hỡi nỗi lòng
thức dậy nhé tâm hồn đa cảm
vì ngày mai cũng sẽ là quá khứ
nhớ thế nhé ...và hi vọng
em sẽ đến vườn sau thơ ấu...
(hehe....hơi dỡ...:blow: )
phonglantim
07-04-2006, 01:13 AM
Ai có thể làm bài thơ như thé này ...
BAO ...
ĐÊM ...
THAO ...
THỨC ...
VÌ ...
NHỚ ...
EM ...
kakakakaka khó đây !!!! :blow:
BAo lần anh nói rằng yêu
đêm đêm lại nhớ những điều về anh
Thao thức chi nữa năm canh
Thức rồi lại nhớ ....chạnh lòng ....xót xa
Vì sao em chẳng nhận ra
Nhớ người ....người nhớ ? hay là đã quên
Em thì vẫ vậy ...đêm đêm ...ngóng chờ :D:D:D
Phong Linh
07-04-2006, 02:11 AM
Bao nhiêu vương vấn anh ơi
Đêm đêm dệt mộng gửi người em mong
Thao thức một lẽ ngóng trông
Thức thao bởi lẽ người không trở về
Vì sao chẳng tỉnh cơn mê
Nhớ mong-mong nhớ ích gì nữa đâu
Anh ơi,chẳng nói một câu...
Sai đề 1 tẹo :D
Lost.
07-04-2006, 09:53 PM
Bao giờ ta mới lại gặp nhau
Đêm mong ngày đợi nhuộm cái sầu
Thao cuồng rã mỏi ngàn nhung nhớ
Thức trắng đêm trời biết đc đâu
Vì đâu mà nỡ nhạt mầu
Nhớ không người hỡi tình đầu vẫn nguyên
Em về cũng cố tìm quên
cô bé mắc nai
08-04-2006, 04:59 AM
Bao nhiêu kí ức giờ đã cũ
Đêm của chờ mong đêm vẫn trông
Thao thao thức thức tình tuyệt vọng
Thức trọn đêm mong một chữ lòng
Vì sao che dấu tình e ấp
Nhớ mãi đêm nao khúc dạo đầu
Em - please give me a chance....
heheheh ( stuck mate )
LLGL
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.