PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi Sếp....



lala_pucca
06-04-2006, 04:15 AM
:bananawave: (mỗi lần nhìn thấy hình này là em lại nghĩ đến cảnh Sếp đang ăn chuối,ấy Sếp đừng vội giận em nhé)
Đây là lần đầu tiên em viết thư cho Sếp nhỉ....mà chả bít Sếp sẽ nghĩ j` khi đọc thư em viết nữa :lelele:
Đây là lần đầu tiên em gọi Sếp là Sếp nhỉ.Em vẫn hay gọi Sếp là Anh cơ mà (gọi như thế nghe thân thiết hơn nhg em thấy gọi là Sếp thì hay hơn)...cũng có lần em đòi gọi Sềp bằng tên thật mà Sếp không nghe cơ,cứ bảo là gọi thế nghe ngang ngang kiểu gì ý....để em nói thật cho Sếp biết nhá...con trai hơn tuổi em thì dĩ nhiên em gọi bằng anh rùi nhg chỉ con trai em yêu quý thì em mới gọi bằng tên thật thôi....mà Sếp k biết đc đâu...vì em chưa bao giờ nói em quý Sếp cả chứ đừng nói là yêu nhé....nên thôi em gọi Sếp là Sếp (nghe yêu thế cơ chứ)
Mà em gọi Sếp là Sếp thì cũng đúng thui,Sếp là Admin của NSF của chúng ta cơ mà (em có nên gọi là NSF của chúng ta k nhỉ???)....nếu em chỉ là 1 mem bình thường thì chưa chắc em đã gọi Sếp là Sếp đâu nhg rùi em đc Sếp set lên mod rùi lên smod và cuối cùng khi em đòi làm Thư kí của Sếp,Sếp cũng ok ngay.Sao Sếp hiền thế....em đòi làm j` Sếp cũng cho....Sếp hiền thế thì mới làm Sếp của em đc,Sếp nhỉ!
À nhắc đến NSF,em cảm ơn Sếp nhé..Cảm ơn vì Sếp đã mất thời gian và cả kinh phí để nuôi dưỡng 1 4rum cho mems trường mình ...Và cảm ơn vì Sếp đã làm ra 1 4rum để em có thể quen biết Sếp (nếu k có NSF,em sẽ chả bít NTK 11A là ai cả đâu)
Em còn nhớ lần đầu tiên em biết mặt Sếp khi em nghe 1 ng` trong trường gọi 1 ai do' là K.Em hơi giật mình vì nhớ ra rằng hình như admin 4rum trường mình cu~ng te^n la` K ---> phải tranh thủ xem mặt cho bít chứ nhỉ.Thế là em bít mặt Sếp.Và chả hỉu vì sao từ hôm đó khi ở trường thi thoảng em vẫn đưa mắt đi tìm Sếp.Khoan nào,Sếp đừng nghĩ là em bị sét tình đánh nhé,chỉ là nhìn Sếp ngộ ngộ hay hay (thật ấy) :)
Rùi em nói chuyện với Sếp.Nói chuyện cũng chỉ là hỏi về NSF mà thui....Thế mà chả hỉu sao dần dần lại chuyển sang n~ chủ đề khác .Và rùi em nghĩ cái lão Admin này cũng hay đấy chứ.....Khoan nào,em vẫn chưa thik Sếp đâu nhé,vì lúc đấy em đang để ý 1 bạn nam trong lớp kia
Rùi em với Sếp thành bạn nhau...có n~ lúc mệt mỏi em nghĩ về Sếp,có n~ lúc em thik lắng nghe n~ câu chuyện của Sếp,có n~ lúc em để ikon Busy chỉ để nói chuyện với 1 mình Sếp,có n~ lúc em nghĩ về Sếp để thoải mái hơn,có n~ lúc câu chuyện của em với bạn thân chỉ để nói về Sếp,có n~ lúc em onl suốt mấy tiếng đồng hồ liền chỉ để chờ nói chuyện với Sếp....có nhiều n~ lần "n~ lúc" như thế lắm Sếp à.....Khoan nào,em chưa thik Sếp đâu vì với em Sếp là 1 ng` bạn mà
Rồi em cảm thấy Sếp trở nên quan trọng hơn n~ ng` bạn khác...từng chút 1,từng ngày một....bởi cách nói chuyện của Sếp,bởi cách cười của Sếp (qua ikon thui ) ,bởi cái cách Sếp chia sẻ,bởi n~ j` mà Sếp bộc lộ....và có n~ lần em đã bít nhớ Sếp,đã biết đưa mắt tìm Sếp n` hơn ở trường....Khoang nào...em vẫn chưa nói em thik Sếp nhé,bởi vì em vẫn còn 1 cậu bạn quan trọng ở trong lớp cơ.
Rồi em thắc mắc về Sếp,em muốn biết về Sếp nhiều hơn n~ j` Sếp bộc lộ với em...nhg làm cách nào???Bởi vì Sếp k muốn nói chuyện ở ngoài,bởi vì Sếp chỉ muốn chat ở trên mạng thôi mà k muốn nói chuyện ở ngoài...Em thắc mắc kinh lắm...vì em k hiểu...Sếp chỉ nói rằng vì Sếp ở trên mạng mới thật là Sếp và nếu như có biết nhau ở ngoài thì quan hệ cũng không tốt lên đc...em lại càng k hiểu...Em k chắc là em thik Sếp đâu vì em chỉ muốn hiểu Sếp 1 cách thật sự thôi
Rồi em nói em muốn Sếp cho em một cơ hội.Để em hiểu về 3 con ng` của Sếp : 1 trên mạng,1 qua đt và 1 ở ngoài đời (theo như Sếp đã nói )....và Sếp đã đồng ý....cảm ơn Sếp...vì Sếp đã cho em ở gần Sếp...NHg như thế k có nghĩa là em đã thik Sếp đâu nhé,để em hiểu xong Sếp đã
Sếp biết không,lúc em đang gửi cái thư này cho Sếp cũng là lúc em đang nói chuyện với 1 ng` bạn của Sếp.Anh ấy nói rằng Sếp rất ít khi chat với ng` khác và nếu như Sếp đúng là như những lời em nói thì hình như Sếp coi em hơi đặc biệt...hơi đặc biệt là sao Sếp nhỉ??có lẽ là đặc biệt theo cách của n~ ng` bạn thân
Con bạn em nói vậy đấy...nó nói Sếp coi em là bạn thân...thế cũng hay phải không Sếp??Thế thì em mới yên tâm rằng em chưa thể thik Sếp đc đâu :)
Em vẫn mong 1 ngày nào đó...em có thể hiểu cả 3 con ng` Sếp để....suỵt,im lặng nào (Sếp vẫn hay nói thế mà)
Và câu cuối cùng : Có lẽ em đã thik Sếp (Sếp thik hiểu sao thì tùy nhé)
Thư kí của Sếp : Bống
TB: Em sẽ còn viết thư cho Sếp...nhg em sẽ k gửi link cho Sếp đọc đâu...vì em tin là rồi Sếp cũng sẽ tìm đc (Sếp vẫn luôn tự hào mình là dân CNTT và luôn có mặt trong tất cả các 4rum cơ mà)....Em vẫn sẽ còn viết cho Sếp...vì em biết Sếp bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn,em sẽ viết để nhắc Sếp nhớ,nhớ về em (dĩ nhiên)...và để em cũng nhớ (nhớ về 1 tc của em dành cho 1 người-bạn-đặc-biệt)