PDA

Xem đầy đủ chức năng : em đứng ở đâu trong tim anh?



saumotloinoidoi
06-04-2006, 02:21 AM
anh àh ! lâu lắm rồi em ko nhớ đến anh em cứ tưởng là em đã quên anh rôi. Khi nghĩ vậy anh biết em vui mừng như nào ko em vui lắm anh àh vì như vậy có nghĩ là từ nay em sẽ có thể gặp anh và nói chuyện cùng anh một cách bình thường được rồi nhưng sự thật lại ko hề như thế em bàng hoàng nhận ra đó ko phải là sự thật em chưa quên anh hay đúng hơn anh luôn ở trong em bởi vì nếu quên anh rồi em đã ko sử sự như vậy tại sao cứ ko gặp anh thì em nhớ và mong gặp anh được nghe tiếng anh nói nhưng gặp anh rồi em lại muốn làm anh đau lòng bằng những lời nói mà nói xong chính em cũng đau lòng tại sao lại thế chứ anh em thấy mình ngu ngốc quá khi dại dột đánh mất tình yêu của anh dành cho em anh đã yêu em biết bao nhiêu anh dành cho em những thứ mà em ko đáng được nhận vậy mà chỉ vì một chút nông nổi và bồng bột em đã tự đánh mất đi tình yêu ấy. nhưng tại sao dù có người yêu rồi anh vãn cứ nói là anh yêu em vậy người dấy đứng ở đâu trong trái tim anh và cả em nữa em đúng ở đâu trong trái tim anh tại sao ko một lần anh nói là ko yêu em mà cứ luôn nói là yêu em rồi anh sánh vai cùng người đấy của anh , anh nói anh ko yêu người dấy tại sao khi chia tay rồi anh lại đồng ý quay lại cùng người đấy chứ phải chăng anh muốn trả thù sự nông nổi của em vì khi anh muốn quay lại em đã ko đồng ý nhưng anh có biết rằng anh luôn đứng ở vị trí quan trọng nhât trong lòng em ko hả anh? anh hãy đừng làm em buồn nữa được chứ em đã chịu đựng đủ những gì anh phải chịu đựng vì em trước đây rồi anh àh. em mong cho những lời nói này đến được với anh một cách nhanh nhất nhưng em biết đấy là điều ko thể vì anh đâu biết có một người con gái yếu đuối tồn tại sau con người mạnh mẽ của em đúng ko anh?

*forget-all-world*
06-04-2006, 04:56 PM
yêu là đau khổ ,sao bít thế nhưng người ta vẫn yêu

phieubat1thoi
06-04-2006, 08:48 PM
trong đau khổ người ta mớii tìm ra hạnh phúc , có đau khổ thì tình yêu mới bền vững hihihihihihi đúng ko nhỉ

maiyeuanh_xuanchinh
03-05-2006, 12:42 AM
biết đâu được hả bạn ,nhỡ đâu có một ngày người ấy đi ngang qua trang wed này và đọc được thì sao,nên bạn đừng nản lòng nha cố gắng lên abn a