angel_love_701711
06-04-2006, 02:08 AM
:) Anh yêu dấu !
anh ah Có thể nói rằng đã gần 2 tháng rồi, anh không hề gọi cho em một tiếng, cả một chủ hỏi thăm cũng không có. Nhưng thật sự em không có buồn gì anh đâu, vì thôi đó chỉ là duyên số mà thôi, cứ xem như mình có duyên mà không phận. Nhưng thật sự, nếu nói đến quên anh thì em làm không nổi. Anh có biết không những lúc em đi đâu và làm gì thì hình ảnh của anh cứ hiện ra. Em đã có ngăn cản những bóng hình của anh, và cố gắng quên đi anh. Nhưng anh có biết rất là khó không.
Có thể đối với anh, khi quên đi em, thì chỉ là việc dể dàng mà thôi, nhưng còn em, thì chắc anh không biết cảm giác của em, và hiểu gì về em đâu. Hỏi thử từ lúc anh quen em cho tới giờ, anh có hiểu chút gì về em đâu, hay là đối với anh, em chỉ là một tình cảm qua đường cho nên quen thì quen, còn không quen thì không quen.
Lúc trước, khi em nói với anh, nếu như một ngày nào đó em mất anh, thì có thể là em sẽ không thèm lên internet chi nữa, vì tình cảm online kết cuộc cũng có vậy thôi, nhưng em đã không làm như lời hứa của mình. Làm sao em làm nổi, trong khi trong lòng em cứ nghĩ về anh, cứ nhớ anh cứ mong online một ngày nào đó, anh sẽ send msg cho em, nhưng đó chắc chỉ là ảo mộng mà thôi. Vả lại, cuộc sống của em rất là giản gị, ở nhà không online em còn biết mình phải làm gì bây giờ, không online thì em sẽ không thể nào chịu được những nổi hành hạ của con tim đâu.
Nhưng chắc có thể em không thể nào sống kiếp sống internet này nữa, em sẽ đi vào hiện thực, và sẽ trở lại kiếp sống như trước của mình. Không cần chung thuỷ, không cần gì hết, chỉ cần có vui mà thôi. Nhưng anh biết không, bây giờ trong lòng của em thật sự rất là lưu luyến những người bạn mà em đã quen, khi em biết nếu như em có rời khỏi online, thì em sè mất đi những người bạn đã cùng em chia sẽ buồn vui. Thật sự em không biết mình nên phải làm gì bây giờ, thật sự em nhất đầu lắm, càng suy nghĩ thì càng mệt thôi, chắc em để mọi việc tuỳ theo thời gian đi.
Anh à, anh có biết gì không, chậu hồng mà anh tặng cho em, rất là tươi tốt, em đã từng nói, nếu hồng chết thì tâm hồn em sẽ chết, và có nghĩa là mình không bao giờ còn cơ hội trở về với nhau. Nhưng không biết sao dạo này, chậu hồng rất là tươi tốt, lá xanh rất là nhiều, có thể đó là một niềm báo trước là em và anh sẽ còn cơ hội, hay là đó chỉ là một chậu hồng, tưới nước thì sống, không tưới nước thì chết. Nhưng nói thiệt, hơn 3 tuần nay rồi, em chưa biết tưới một giọt nước nào cho chậu hồng đó hết, nhưng không ngờ vẩn còn người take care cho nó. Nhưng thôi, cho dù hồng có sống hay chết đi nừa, thì em vẩn biết rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội nừa đâu, vậy thôi hãy xem như chậu hồng đó đã chết đi hé. Tình cảm của em dành cho anh, hôm nay, đem nay xem như đã hết đi nhé.
Từ nay, em sẽ sống lại cuộc sống của em, thôi đường ai nấy đi, em sẽ không lo lắng cho anh nừa đâu, và nói đúng hơn em sẽ không nghĩ đến anh nữa đâu, hãy xem như ta chưa quen lần nào đi, vì như vậy em mới biết có nụ cười như thế nào mà thôi . Chào anh nhé
anh ah Có thể nói rằng đã gần 2 tháng rồi, anh không hề gọi cho em một tiếng, cả một chủ hỏi thăm cũng không có. Nhưng thật sự em không có buồn gì anh đâu, vì thôi đó chỉ là duyên số mà thôi, cứ xem như mình có duyên mà không phận. Nhưng thật sự, nếu nói đến quên anh thì em làm không nổi. Anh có biết không những lúc em đi đâu và làm gì thì hình ảnh của anh cứ hiện ra. Em đã có ngăn cản những bóng hình của anh, và cố gắng quên đi anh. Nhưng anh có biết rất là khó không.
Có thể đối với anh, khi quên đi em, thì chỉ là việc dể dàng mà thôi, nhưng còn em, thì chắc anh không biết cảm giác của em, và hiểu gì về em đâu. Hỏi thử từ lúc anh quen em cho tới giờ, anh có hiểu chút gì về em đâu, hay là đối với anh, em chỉ là một tình cảm qua đường cho nên quen thì quen, còn không quen thì không quen.
Lúc trước, khi em nói với anh, nếu như một ngày nào đó em mất anh, thì có thể là em sẽ không thèm lên internet chi nữa, vì tình cảm online kết cuộc cũng có vậy thôi, nhưng em đã không làm như lời hứa của mình. Làm sao em làm nổi, trong khi trong lòng em cứ nghĩ về anh, cứ nhớ anh cứ mong online một ngày nào đó, anh sẽ send msg cho em, nhưng đó chắc chỉ là ảo mộng mà thôi. Vả lại, cuộc sống của em rất là giản gị, ở nhà không online em còn biết mình phải làm gì bây giờ, không online thì em sẽ không thể nào chịu được những nổi hành hạ của con tim đâu.
Nhưng chắc có thể em không thể nào sống kiếp sống internet này nữa, em sẽ đi vào hiện thực, và sẽ trở lại kiếp sống như trước của mình. Không cần chung thuỷ, không cần gì hết, chỉ cần có vui mà thôi. Nhưng anh biết không, bây giờ trong lòng của em thật sự rất là lưu luyến những người bạn mà em đã quen, khi em biết nếu như em có rời khỏi online, thì em sè mất đi những người bạn đã cùng em chia sẽ buồn vui. Thật sự em không biết mình nên phải làm gì bây giờ, thật sự em nhất đầu lắm, càng suy nghĩ thì càng mệt thôi, chắc em để mọi việc tuỳ theo thời gian đi.
Anh à, anh có biết gì không, chậu hồng mà anh tặng cho em, rất là tươi tốt, em đã từng nói, nếu hồng chết thì tâm hồn em sẽ chết, và có nghĩa là mình không bao giờ còn cơ hội trở về với nhau. Nhưng không biết sao dạo này, chậu hồng rất là tươi tốt, lá xanh rất là nhiều, có thể đó là một niềm báo trước là em và anh sẽ còn cơ hội, hay là đó chỉ là một chậu hồng, tưới nước thì sống, không tưới nước thì chết. Nhưng nói thiệt, hơn 3 tuần nay rồi, em chưa biết tưới một giọt nước nào cho chậu hồng đó hết, nhưng không ngờ vẩn còn người take care cho nó. Nhưng thôi, cho dù hồng có sống hay chết đi nừa, thì em vẩn biết rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội nừa đâu, vậy thôi hãy xem như chậu hồng đó đã chết đi hé. Tình cảm của em dành cho anh, hôm nay, đem nay xem như đã hết đi nhé.
Từ nay, em sẽ sống lại cuộc sống của em, thôi đường ai nấy đi, em sẽ không lo lắng cho anh nừa đâu, và nói đúng hơn em sẽ không nghĩ đến anh nữa đâu, hãy xem như ta chưa quen lần nào đi, vì như vậy em mới biết có nụ cười như thế nào mà thôi . Chào anh nhé