Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khúc Tiễn Biệt Ly !



cô bé mắc nai
05-04-2006, 11:51 PM
Mắc nai thật muốn mọi người cho ý kiến 1 tí tẹo về bài thơ này mà chính mắc nai thích nhất....hehehe...tại vì chính mình làm mà...

Hồng bào chiến mã xông pha trận
Gươm giáo xiêm y chỉnh hẳn hòi
Hai hàng vệ sĩ cung nghiêm quá
Thảm đỏ lót đường bước quân qua

Xa xa một khúc hành quân trận
Dục chí anh hào thỏa mơ ca
Thề trên thiên địa lôi phong phủ
Quyết trả thù non nợ nước nhà

Man rợ hồ bang xâm chiếm ta
Dày lên thảm cỏ phá quê nhà
Thân ta quyết liều lo non nước
Trả nợ quân vương bỏ lụy hà

Chỉ tội cho em thân bồ liểu
Ở lại quê nhà hát duyên tan
Rung rung tay áo dâng ly rượu
Múa cảnh khải hoàn đón phu lang

Thôi để ta đi thỏa chí hùng
Đừng nên thương nhớ mong lung
Giáo gươm ta quyết treo đầu giặc
Trải khắp sơn hà hạnh phúc ca

GSNX = LLGL

singerwolf
06-04-2006, 01:23 AM
bài này nghe rất khí thế bạn cho wolf hỏi bạn có phải con gái thất không mà lại có thể chí khí đến vậy ??? wolf đang rất buồn và rất muốn được nói chuyện với bạn

wolf đọc bài này thấy rất có khí phách bạn có phải con gái ko vậy ?? cảm ơn vì bạn đã hỏi thăm wolf nhé

hoanghonkiniem_3000
06-04-2006, 02:10 AM
sao em thích khúc biệt ly
và còn thơ thẩn những khi chiều về
chắc tại em quá si mê

soluuhuong
06-04-2006, 09:48 PM
lãng tử phiêu du cất khúc ca
giang hồ phiêu bạt ấy là ta
tứ hải với ta là bạn hữu
có chỗ dừng chân ấy là nhà

thiên hạ vui chung khúc hoàn ca
vẫn đó mình ta kẻ ko nhà
chí lớn đời trai là vô định
trung nghĩa ở đời có thiếu ta

giang sơn thống nhất niềm vui lớn
nhưng vẫn còn kia những kẻ tà
nạn chúng gây ra nào có nhỏ
võ lâm đại loạn có mà tha

chỉ có tay ko mà bắt giặc
họ sở tài danh đó là ta
vượt khó gian lao nào có ngại
bằng hữu việc chi cứ nhờ ta

rượu cay ta uống ngàn li cạn
mĩ nữ cùng ta thưởng thức à
nào hãy cùng ta vui tuế nguyệt
cất giọng cùng vui lãng tử ca

cô bé mắc nai
07-04-2006, 08:46 PM
heheh.. hoan hô em nhé... Lãng tử ca....

Vẫn ngẩn cao đầu hát khúc ca
Ta đây ai đấy mấy dặm ngàn
Hải biển sông hồ nào có cạn
Lời hẹn khải hoàn vẫn cất vang

Trăng thẹn cùng mây nên dấu mặt
Gió thẹn khung trời gió lã lơi
Ta hẹn cùng em mình sum hợp
Trể mất hẹn thề trể chữ yêu

Cung chúc giai nhân nhiều phối ngẫu
Anh hùng đối tưởng kiếp cô liêu
Hoa lan cúc lưỡng nhiều mai ngọc
Nguyện vẹn lòng son đợi kẻ yêu

LLGL

soluuhuong
08-04-2006, 07:41 PM
phong nguyệt ở kia có biết a
tiếu ngạo trời xanh có mỗi ta
một thân một kiếm đời ngang dọc
hưởng hết thú vui chẳng nể hà

khắp nẻo đường kia nào có lạ
rừng phong lá đỏ nào ko biết
núi tuyết phủ dăng có dấu ta
hưởng thụ niềm vui cất khúc ca

giai nhân gần xa đều biết tiếng
mĩ tửu các miền chẳng lạ ta
lúc muốn vung tay là có bạc
có lúc khác chi khất cái mà

hỏi khắp thế gian người đông đảo
có muốn làm anh lãng tử gia?:haha: :haha: :haha:

cô bé mắc nai
11-04-2006, 04:50 AM
Lưu Hương lãng tử cất tiếng ca
Nghe sao ôi quá sá mượt mà
Mục tú môi thanh người ta đã
Nghét bỏ hùng anh cũng bởi tà

Rừng phong lá diệp xuân thay chổ
Cho khách hùng anh bỏ hát ca
Phiêu diêu những chốn đình tửu quán
Chỉ hổ cho người mang tiếng ta

Thôi thì ta hát mấy lời ca
Chúc những tao nhân chút gọi là
Phúc duyên tao ngộ phùng tri kỉ
Má phấn hồng thoa giết kẻ tà

LLGL
hheheh soluuhuong sợ chưa nè...

soluuhuong
11-04-2006, 05:08 AM
uống rượu phải đâu là tà
thi hứng từ đây mới chảy ra
trắng sáng trời cao đẹp là thế
thiếu tửu làm sao có hành ca

lang thang tửu quán nào nên tội
cớ nỗi làm sao mắng nhiếc ta
chẳng phải rượu kia từ cơm gạo
uống chẳng cần nhai quá thú nha

lãng tử như ta nào vui sướng
kiếm rượu kết giao bằng hữu xa
kiếp sống làm ta thành như vậy
bạn hữu hiểu cho nỗi lòng ta:lelele: :lelele:
còn muốn thử nửa ko nào

shrek010sky
11-04-2006, 06:32 PM
Vào đây mới biết lòng lãng tử
Mới biết thơ kia chỉ gọi là:
Rượu vào thi mới xuất ra.
Giang hồ phiêu bạt, hưởng thụ mà thôi.
Có phải không, cuối phòng kia tửu quán
Lãng tử ngồi... ánh mắt vẽ đăm chiêu
Nhìn gì đấy? Thơ không cất tiếng!
Hay thấy buồn khi giọt nắng vừa tan
Chiêu gợi nhớ một thời ngang dọc?
Hay chút tình vương vấn ở con tim?
Này chàng kia đứng lên, ta gọi
Lại cùng ta... đàm đạo chén trà thơm
Cớ vì sao??? nhiều điều ta muốn hỏi
Và thực lòng nói rõ ta nghe
....để lần sau hỏi nhé !.....

cô bé mắc nai
11-04-2006, 08:24 PM
Anh hùng tụ hội tại quán ta
Cùng nhau cạn chén để gọi là
Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu
Có xá gì đâu quân tử ca

Nào hãy cùng ta nâng tiếng la
Vút lên bay mãi tận mây ngàn
Đưa hồn ta nhịp theo tiếng nhạc
Lưu mãi nhân gian khúc nhạc vàng

LLGL

shrek010sky
12-04-2006, 07:53 PM
Cùng cạn chén bạn ơi nào ta uống
Choi ngày mai và cho cả tương lai
NGàn dặm xa, tương phùng biết có chăng
Ta vào đay hội ngộ đi nào!



Anh ước mình nhẹ như làn gió
Được bay về đùa giỡn với môi em
Anh ước gì mình chỉ là bóng đêm
Canh cho em ru em vào giấc ngủ

Anh ước gì mình bao la tựa bể
Cả một đời làm suối mát cho em
Anh ước gì đâu còn sự lãng quên
Anh được yêu và gần em mãi mãi

Nhưng em ơi! Sẽ còn gì ở lại
Hạnh phúc rồi cũng chắp cánh bay đi
Tình yêu đầu mang hơi thở của chia ly
Anh và em giờ đâu còn chung bước

Cuộc đời ai chỉ sống bằng mong ước
Mình anh buồn thơ thẩn một đời mơ…

soluuhuong
12-04-2006, 08:55 PM
lãng tử ta đây xin đa tạ
bằng hữu gần xa đã hiểu ra
ngàn chén xin say cùng chi kỉ
tiếu ngạo trời ta hát ca

cô bé mắc nai
13-04-2006, 05:26 AM
Giang hồ phiêu bạt mãi là ta
Bạn hữu xa gần lánh tránh xa
Bao năm xuôi ngược vùng ven biển
Cứ thế mà ta bạt giang hồ

Núi biết sông xanh hòn non bộ
Cây cảnh quanh nhà vẫn quá xa
Reo khắp núi rừng câu kị mã
Vẫn vững tay chèo khắp sông xa

LLGL

soluuhuong
13-04-2006, 05:33 AM
lãng tử kiểu chi đánh cá sao
ven biển chỉ làm ăn cớ làm sao
có khi bà ni là cướp biển
chán sống trên thuyền kiếm chi giao

giang hồ lãng tử nào có dễ
nói một tiếng thôi là thành sao
mong cho bằng hữu toi sự nghiệp
cướp biển cari <bê> tới đọ nào

+Baby.vip+
13-04-2006, 02:47 PM
Đi năm phương tìm tri kỷ
Giờ đã mỏi mệt muốn dừng chân
Huynh ơi đệ đây vừa mới đến
Mong được cùng say chút rượi nồng

shrek010sky
13-04-2006, 06:29 PM
Chuyện bàng hữu xin mời người ghé lại
Cùng chúng tôi đàm đạo chút ân tình
Chuyện xưa nay nhiều điều muốn nói
Thêm một người, tri kỷ... cùng trăng sao

Trở lại đây bàn chuyện trên kia
Là lảng tử, sao hiểu....người đánh cá?
Lưu hương ơi - mày râu kia ơi
Có hiểu chảng lòng người con gái
Có bao điều muốn gửi ngàn xa
Nhưng bao cách trở biết làm sao đây
Chút ân tình muốn gửi người tri kỷ
Chỉ gửi nhờ sóng biển mà thôi
Đã hiểu chưa... tình người tri kỷ.

shrek010sky
13-04-2006, 08:07 PM
Bạn bốn phương bàng hữu kết giao
Cùng cạn chén đàm đạo chút ân tình
Nghĩa khí ta có gì đâu mà nghĩ
Bạn năm châu có há gì chăng.

Lưu hương ơi, đấng mày râu kia ơi
Sao hiểu thế, nông cạn quá không
Người ta đây tình nồng trang trải
Gửi đến người tri kỷ ... trùng xa
Chỉ ngại vì đường đời cách trở
Nên ân tình mượn sóng biển mang đi
Chớ làm sao hiểu là người đánh cá
Tiều ngư đây há chẳng phải người sao.
Chút tâm tư gửi người nơi nao
Sóng biển ơi dạt dào... gửi ta nhé!

vuonthochieuhohen
13-04-2006, 08:28 PM
Giang hồ phiêu bạt cánh chim đơn
Báo tố phong ba tránh được nhường
sương gió cuộc đời ôm trọn cả
mỏi mệt xác xơ ấy chuyện thường

Xa cách bao ngày dạ vẫn vương
Tương phùng trà quán lấy thình thương
Đôi lời hờn trách người lỡ hẹn
Ao ước đoàn viên vẹn đôi đường

+Baby.vip+
14-04-2006, 01:26 AM
Tửu uống càng say càng thêm ngọt
Trà thơm có bạn uống càng ngon
Tâm giao 2 chữ vừa mới gặp
Tri kỷ 1 đời chỉ sớm mai

Sống giữa núi rừng giờ đã chán
Hôm nay vô tình lại chạm chán
Thi ca văn sĩ chí học nhường
Cùng vui lâng chén khoi van vuong