Vicky Kokolozi
05-04-2006, 11:17 PM
Chị D!
Đây là lần đầu tiên em viết 1 lá thư cho 1 người con gái,và đáng ngạc nhiên hơn lá thư đó lại gửi cho chị-người đã làm tan nát trái tim của anh trai em 1 thời…Em ko thể trách cứ chị bất cứ điều gì vì giờ đây,chính em cũng là người đang phải đối mặt với tình cảm “bất thường” mà mình dành cho chị đây…Thật lạ quá nhỉ,em không hiểu tại sao mình lại mến chị nữa,chị hoàn toàn ko phải là mẫu người em thích đâu,cá tính của chị và em khác nhau 1 trời 1 vực,chị cũng chẳng xinh bằng những đứa “bồ hờ” mà em đã từng cặp nữa,vậy mà em lại….Không biết từ lúc nào, ánh mắt em nhìn chị đã ko còn như là của 1 đứa em trai nhìn chị gái mình ngày nào nữa,trái tim em cũng biết rung lên bần bật mỗi khi nhìn thấy chị và tay chân trở nên lóng ngóng thừa thãi mỗi khi ngồi nói chuyện với chị đó chị biết ko?Chị luôn là đề tài cho mỗi giấc mơ của em và luôn hiện diện trong những câu chuyện kể của em với bè bạn,không biết từ lúc nào,em đã phát hiện ra được 1điều mà em ko bao giờ dám nghĩ tới :EM YÊU CHỊ….Có thể chị sẽ cho rằng đó là thứ “tình cảm con nít”chỉ thoáng qua 1 lúc rồi sẽ tan biến,vậy mà chị biết ko,thứ “tình cảm con nít” đó đã kéo dài gần 1 năm rồi đấy chị D à…Từ khi biết mình yêu chị,em đã chia tay hết với những người con gái mà em đã từng cặp kè,từ chối hết những tình cảm mến mộ mà các bạn nữ khác dành cho mình(ko phải em nói quá lên mà đó là sự thật!),mới đây nhất chị thấy đó,em đã từ chối bé Châu(nhóc bụi trong 4rum) dù biết cô bé đó rất dễ thương và đáng yêu,tất cả cũng chỉ vì….Chị D à,em luôn hy vọng chị sẽ xem em như 1 người đàn ông thật sự chín chắn chứ ko phải là đứa em trai ngô nghê ko biết gì được ko chị,em rất buồn vì trong mắt chị chỉ luôn xem em như 1 “thằng ku” non nớt,dù chị hơn em 1 tuổi nhưng cũng có những cái chị ko thể cho là mình hơn được em đâu, ít ra là trong lĩnh vực suy nghĩ…Có thể người ở ngoài cuộc ko biết gì sẽ cho rằng em “phỗng tay trên” anh hai nhưng thật buồn cười,chị chưa từng là của anh hai kia mà,cũng là do anh ấy lúc đó đơn phương chị giống như em bây giờ vậy,em không có lỗi khi yêu chị và càng ko có lỗi với anh hai khi thốt ra những lời tận đáy lòng mình mà em đã giấu kín bấy lâu với chị.Vì em hiểu trong tình cảm,sẽ ko có 2 chữ “nhường” hay “miễn cưỡng”,nếu có, đó cũng chỉ là sự giả tạo và nhất định người trong cuộc sẽ ko bao giờ có được hạnh phúc thật sự…Anh hai thích chị, đó là quyền của ảnh,em thích chị,thì đó cũng là quyền tự do của em mà,phải không chị?Chị không thích em không sao nhưng chị sẽ không bao giờ ngăn được việc em thích chị đâu,em nói thật,em chỉ cần chị D cho em 1 cơ hội để em chứng minh cho chị thấy:em là mẫu người mà chị cần và em ko còn là 1 thằng nhóc 16 tuổi khờ khạo nữa,thế là đủ!Em tin rằng mình có đủ sức để thực hiện được điều đó,hãy mở cửa trái tim chị ra 1 lần để em có thể bước vào và chứng minh cho chị thấy điều đó là đúng nha chị,em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc như anh hai em đã từng làm vì làm như vậy là tự đánh mất hạnh phúc của mình và em sẽ ko ngốc nghếch như thế đâu,em hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra những lời này,mong chị hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị này nha!Chị cần thời gian?Ok,em sẽ chờ,chờ bao lâu cũng được,miễn câu trả lời cuối cùng của chị sẽ là “chị đồng ý”^_^ thế là được rồi. Chị hãy nhớ rằng em sẽ ko ràng buộc chị bất cứ điều gì vì vậy mong chị đừng cảm thấy khó chịu vì những gì mà em đã nói với chị nha,và điều cuối cùng em muốn nói với chị rằng:Anh thật lòng yêu em,trước đây,bây giờ và sau này vẫn thế……….!
Đây là lần đầu tiên em viết 1 lá thư cho 1 người con gái,và đáng ngạc nhiên hơn lá thư đó lại gửi cho chị-người đã làm tan nát trái tim của anh trai em 1 thời…Em ko thể trách cứ chị bất cứ điều gì vì giờ đây,chính em cũng là người đang phải đối mặt với tình cảm “bất thường” mà mình dành cho chị đây…Thật lạ quá nhỉ,em không hiểu tại sao mình lại mến chị nữa,chị hoàn toàn ko phải là mẫu người em thích đâu,cá tính của chị và em khác nhau 1 trời 1 vực,chị cũng chẳng xinh bằng những đứa “bồ hờ” mà em đã từng cặp nữa,vậy mà em lại….Không biết từ lúc nào, ánh mắt em nhìn chị đã ko còn như là của 1 đứa em trai nhìn chị gái mình ngày nào nữa,trái tim em cũng biết rung lên bần bật mỗi khi nhìn thấy chị và tay chân trở nên lóng ngóng thừa thãi mỗi khi ngồi nói chuyện với chị đó chị biết ko?Chị luôn là đề tài cho mỗi giấc mơ của em và luôn hiện diện trong những câu chuyện kể của em với bè bạn,không biết từ lúc nào,em đã phát hiện ra được 1điều mà em ko bao giờ dám nghĩ tới :EM YÊU CHỊ….Có thể chị sẽ cho rằng đó là thứ “tình cảm con nít”chỉ thoáng qua 1 lúc rồi sẽ tan biến,vậy mà chị biết ko,thứ “tình cảm con nít” đó đã kéo dài gần 1 năm rồi đấy chị D à…Từ khi biết mình yêu chị,em đã chia tay hết với những người con gái mà em đã từng cặp kè,từ chối hết những tình cảm mến mộ mà các bạn nữ khác dành cho mình(ko phải em nói quá lên mà đó là sự thật!),mới đây nhất chị thấy đó,em đã từ chối bé Châu(nhóc bụi trong 4rum) dù biết cô bé đó rất dễ thương và đáng yêu,tất cả cũng chỉ vì….Chị D à,em luôn hy vọng chị sẽ xem em như 1 người đàn ông thật sự chín chắn chứ ko phải là đứa em trai ngô nghê ko biết gì được ko chị,em rất buồn vì trong mắt chị chỉ luôn xem em như 1 “thằng ku” non nớt,dù chị hơn em 1 tuổi nhưng cũng có những cái chị ko thể cho là mình hơn được em đâu, ít ra là trong lĩnh vực suy nghĩ…Có thể người ở ngoài cuộc ko biết gì sẽ cho rằng em “phỗng tay trên” anh hai nhưng thật buồn cười,chị chưa từng là của anh hai kia mà,cũng là do anh ấy lúc đó đơn phương chị giống như em bây giờ vậy,em không có lỗi khi yêu chị và càng ko có lỗi với anh hai khi thốt ra những lời tận đáy lòng mình mà em đã giấu kín bấy lâu với chị.Vì em hiểu trong tình cảm,sẽ ko có 2 chữ “nhường” hay “miễn cưỡng”,nếu có, đó cũng chỉ là sự giả tạo và nhất định người trong cuộc sẽ ko bao giờ có được hạnh phúc thật sự…Anh hai thích chị, đó là quyền của ảnh,em thích chị,thì đó cũng là quyền tự do của em mà,phải không chị?Chị không thích em không sao nhưng chị sẽ không bao giờ ngăn được việc em thích chị đâu,em nói thật,em chỉ cần chị D cho em 1 cơ hội để em chứng minh cho chị thấy:em là mẫu người mà chị cần và em ko còn là 1 thằng nhóc 16 tuổi khờ khạo nữa,thế là đủ!Em tin rằng mình có đủ sức để thực hiện được điều đó,hãy mở cửa trái tim chị ra 1 lần để em có thể bước vào và chứng minh cho chị thấy điều đó là đúng nha chị,em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc như anh hai em đã từng làm vì làm như vậy là tự đánh mất hạnh phúc của mình và em sẽ ko ngốc nghếch như thế đâu,em hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra những lời này,mong chị hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị này nha!Chị cần thời gian?Ok,em sẽ chờ,chờ bao lâu cũng được,miễn câu trả lời cuối cùng của chị sẽ là “chị đồng ý”^_^ thế là được rồi. Chị hãy nhớ rằng em sẽ ko ràng buộc chị bất cứ điều gì vì vậy mong chị đừng cảm thấy khó chịu vì những gì mà em đã nói với chị nha,và điều cuối cùng em muốn nói với chị rằng:Anh thật lòng yêu em,trước đây,bây giờ và sau này vẫn thế……….!