Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nếu dở xin đừng chê



mimosathao
05-04-2006, 09:35 PM
Đừng anh ơi đừng nhìn em làm dáng
Đem tơ lòng buộc trói mãnh tình không
Nói yêu đương giờ em đã ngại ngùng
Vì em biết ngày mai xa phải nhớ.


Đừng anh ơi đừng gom tình đã chết
hãy giả vờ như chẳng chút quen thân
Hãy để đời em cho trí tưởng trong ngần
Anh hãy nói yêu đương là đau khổ.

cô bé mắc nai
05-04-2006, 09:58 PM
Đừng anh ơi ! Đừng làm cay mi mắt
Cho lệ buồn tuôn chảy xuống vần thơ
Lão ông tơ bà nguyệt có se tình
Thì cũng chỉ là vì mình nông nổi

Đừng anh ơi ! Cuộc tình mình dầu đã chết
Chỉ xin anh đừng trút bỏ tình duyên
Em nguyện một đời gìn giữ trông nôm
Trao tơ lại cho tình kia trọn vẹn

LLGL

soluuhuong
05-04-2006, 10:10 PM
đừng khóc nữa em đừng làm anh thêm khổ
sợi tơ tình ai dứt đứt lòng đau
chẳng còn gì sao cứ trách cứ nhau
hãy đễ mai sau nhìn anh em đừng khóc

cô bé mắc nai
05-04-2006, 10:23 PM
Ai nói với anh là đang em khóc
Chỉ vì hạt cát mờ làm cay mắt mà thôi
Nhưng cũng tại anh mưa nhiều hơn lúc trước
Em phải một mình tiến bước dưới cô đơn

LLGL

soluuhuong
05-04-2006, 10:27 PM
đâu phải tại anh trách gì anh
tình duyên đã hết mộng ko thành
thôi khóc đi em đừng cố nữa
lần cuối vai anh nhuộm nước tình

cô bé mắc nai
05-04-2006, 10:45 PM
Ai sẽ vì em lau lệ khô
Mắt môi tay ấy nói mông chờ
Khóc cũng chẳng vơi niềm tâm sự
Vai gầy anh đỡ sự chẳng hơn !

LLGL

soluuhuong
05-04-2006, 10:54 PM
chẳng lẽ lòng anh có hình ai
tình anh vẫn thế có nhạt phai
buồn khổ lòng anh nào ai thấu
lặng lẽ trời đêm nhớ bóng ai

cô bé mắc nai
05-04-2006, 11:19 PM
Mưa bụi hoàng hôn nhớ đến chàng
Lòng riêng khó tả bởi hè sang
Đương mây trơn trợt nhiều dâu bể
Khó lắm anh ơi , vẹn câu thề...

LLGL

shrek010sky
06-04-2006, 09:05 AM
Mưa rơi lặng lẽ ngoài hiên
Nhớ mong gửi gió chuyển dùm ...về ai
Muốn lắm, một lần chung lối bước
Đưa thử bàn tay vuốt tóc dài
Ngập ngừng đôi mắt nhìn đôi mắt
Run run bờ môi thơm nắng mai
Gió lay cành thông hạt mưa rớt
Giật mình tỉnh ra nuối tiếc hoài.