chocon190782
05-04-2006, 09:30 PM
Nhìn dòng người bon chen xuôi ngược, hối hả trong vòng xoáy của danh lợi, tiền bạc thoáng buồn khi thấy con người đối xử với nhau lạnh lùng và xa lạ quá. Trong phút chốc cô đơn và lạnh lẽo, em nhớ đến anh , anh iu ơi.
Có lẽ nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Đường đời tấp nập vô tình em đã gặp được anh, quen anh rồi thương anh , những giây phút ngắn ngủi mà mình bên nhau vui vẻ biết chừng nào, phải không anh? Nhưng cuộc đời nào đã như ta ước mơ , mình hạnh phúc vì đã có nhau nhưng cuộc sống mưu sinh lại đẩy ta xa nhau. Khoảng cách về không gian và thời gian không đáng sợ bằng chính khoảng cách giữa 2 tâm hồn , xa nhau mình giận nhau nhiều hơn , nhưng chình trong những lúc đó ,em nhận ra được rằng mình thương anh nhiều hơn mình đã tưởng , thế đó anh. Anh quan trọng đối với em và chắc em cũng vậy trong anh, phải khg anh?
Bây giờ mình lại có nhau rồi,anh đã trở về bên em những giây phút vui vẻ hạnh phúc ngày nào lại về, mình sẽ không xa nhau thêm lần nào nữa anh nhé, xa nhau nhiêu đó cũng là quá đủ cho anh và em rồi, mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, và sẽ không có gì chia rẽ mình được, đúng không anh? Dù cho cuộc sống tương lai còn nhiều khó khăn gian khó, nhưng em tin anh se nắm tay dẫn em bước qua những khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc của đôi ta.
1000 con hạt giấy cho 1 điều ước nhỏ nhoi, nguyện cầu tình ta mãi không chia rời
Iu anh nhiều lắm CC ơi !!!!!!!!!!!!!
Có lẽ nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Đường đời tấp nập vô tình em đã gặp được anh, quen anh rồi thương anh , những giây phút ngắn ngủi mà mình bên nhau vui vẻ biết chừng nào, phải không anh? Nhưng cuộc đời nào đã như ta ước mơ , mình hạnh phúc vì đã có nhau nhưng cuộc sống mưu sinh lại đẩy ta xa nhau. Khoảng cách về không gian và thời gian không đáng sợ bằng chính khoảng cách giữa 2 tâm hồn , xa nhau mình giận nhau nhiều hơn , nhưng chình trong những lúc đó ,em nhận ra được rằng mình thương anh nhiều hơn mình đã tưởng , thế đó anh. Anh quan trọng đối với em và chắc em cũng vậy trong anh, phải khg anh?
Bây giờ mình lại có nhau rồi,anh đã trở về bên em những giây phút vui vẻ hạnh phúc ngày nào lại về, mình sẽ không xa nhau thêm lần nào nữa anh nhé, xa nhau nhiêu đó cũng là quá đủ cho anh và em rồi, mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, và sẽ không có gì chia rẽ mình được, đúng không anh? Dù cho cuộc sống tương lai còn nhiều khó khăn gian khó, nhưng em tin anh se nắm tay dẫn em bước qua những khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc của đôi ta.
1000 con hạt giấy cho 1 điều ước nhỏ nhoi, nguyện cầu tình ta mãi không chia rời
Iu anh nhiều lắm CC ơi !!!!!!!!!!!!!