Xem đầy đủ chức năng : được sự ủng hộ của bà chị tui thử post xem sao he
soluuhuong
05-04-2006, 09:11 PM
lá rụng mùa thu rớt xuống tay
tình duyên đã lỡ mông vơi đầy
chẳng hiểu vì đâu mình 2 ngả
chợt nghĩ về em mi mắt cay:lelele:
cô bé mắc nai
05-04-2006, 09:16 PM
Lá biết cành non vẫn hững hờ
Cho tình say mãi khúc ngàn mơ
Ru miết tình ta trong cơn mộng
Thơ vẫn là thơ của đợi mong
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 09:49 PM
lộc non chồi biếc gợi hứng thơ
tình duyên trong sáng mãi không mờ
người đã đưa ta vào giấc mộng
kiếp sống lưu linh rượu với thơ
cô bé mắc nai
05-04-2006, 10:12 PM
Rược chỉ làm cho tâm trí mơ
Hư hư ảo ảo dể phai mờ
Ta đây nâng chén trà thế rượu
Xin chúc cho người hạnh phúc thơ
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 10:16 PM
trà thơm đã có ngóng bạn hiền
người sẽ cùng ta tới chốn tiên
trà rượu hoa thơm đều tỏa ngát
tiên thơ chào đón tới tiên viên
cô bé mắc nai
05-04-2006, 10:32 PM
Tiên cảnh bồng lai ngây ngấy ta
Luôn mong cố chủ trở lại nhà
Xây đấp ương uyên nhiều tổ mộng
Lại đẹp tươi hơn dưới trăng mờ
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 10:41 PM
nâng chén trà thơm chúc bạn hiền
mong người mãi sống cõi tiên viên
trăng sáng cùng ta chờ lữ khách
uyên ương mộng đẹp chốn bình yên
cô bé mắc nai
05-04-2006, 10:53 PM
Bồng lai tiên cảnh chẳng trông mong
Chức nữ chàng ngưu cách trở sông
Ngân hà vạn nẻo xa vô đổi
Ai sẽ vì em bước qua sông
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 10:56 PM
chức nữ ngưu lang sẽ được tha
cùng nhau dạo bước cõi ngân hà
người xưa đã thế nay cũng thế
dạo bước cùng em được ko ha
cô bé mắc nai
05-04-2006, 11:10 PM
Thiên định hơn người anh biết không?
Ngân hà xa quá khó qua sông
Chỉ sợ lòng anh mau thay đổi
Cách mấy sông sầu anh biết không?
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 11:14 PM
nhân định thắng thiên em biết chưa
ngân hà xa mấy cũng lưa thưa
lòng anh chỉ 1 thề ko đổi
sông sầu cách mấy cũng chẳng chừa< nghỉ chị ơi>
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.