Xem đầy đủ chức năng : hỏng có chuyện gì đâu đừng vô
thi_dien
05-04-2006, 07:59 PM
bây giờ mới thấm thía câu nói của Chí Phèo tôi muốn lương thiện mà ai cho tôi lương thiện, khi con người ta lầm đường lỡ bước thì hãy mở lòng vị tha, phải giúp họ khắc phục, tại sao lại chửi bới lại không tin tưởng, tôi hận hận tất cả hận cuộc đời hận bản thân tôi hận luôn ông trời kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
me_luv_mit
05-04-2006, 08:11 PM
Vẫn dô nè tại nhiều chiện thôi
Mình lương thiện với ai ..người đó sẽ lương thiện lại . Trên đời này có một chữ. gọi là nhịn
♥_Vampire_♥
05-04-2006, 08:47 PM
bây giờ mới thấm thía câu nói của Chí Phèo tôi muốn lương thiện mà ai cho tôi lương thiện, khi con người ta lầm đường lỡ bước thì hãy mở lòng vị tha, phải giúp họ khắc phục, tại sao lại chửi bới lại không tin tưởng, tôi hận hận tất cả hận cuộc đời hận bản thân tôi hận luôn ông trời kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn bất mãn chuyện gì vậy,nếu bạn đã biết vậy thì tốt rồi,lương thiện là cái cần thiết chúng ta phải có,nhưng đúng vào tình huống,chứ thấy cướp mà cứ nhìn là không được,chúc bạn tốt lành gặp được nhiều niềm vui
nini_mtv
05-04-2006, 10:31 PM
nếu muốn người ta tin bạn vậy bạn cho tôi hỏi bạn có tin mình không??? hãy suy nghĩ cho kỹ bạn nhé.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.