Xem đầy đủ chức năng : Anh Ơi !
cô bé mắc nai
05-04-2006, 07:57 PM
Anh ơi ! Chiếc lá vàng rơi rụng giữa mùa thu
Sao cây cỏ dửng dưng không nhìn đến
Chú dế mèn kia bỏ đi đâu vội vả
Sao để hoa buồn tàn tạ với tháng năm
Anh ơi ! Có nhánh hoa rơi ủ dột bên lề
Sao mây gió không ngừng xem thương tích
Đến khi nào bàn chân anh dừng bước
Đưa tay vàng cứu vớt cuộc đời hoa
Anh ơi ! cơn sóng trôi vô tình xa biển cả
Ngư phủ buồn lặng lẻ khóc ngoài sân
Anh nghe không? Con sóng chẳng vô tình
Quay trở về ngăng chặng nổi sầu giăng
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 08:40 PM
lá vàng rụng để chồi non nảy mới
nào phải dửng dưng cây cỏ lặng im
chú mèn kia cũng bỏ đi tìm
một nửa phần kia của mình em ạ
mây gió cuốn để xua đi tàn tích
của chuyện tình duyên lỡ dỡ em ơi
dù nói chi người cũ cũng đi rồi
chỉ có mình em giữ tình xưa nghĩa cũ
sóng có bao giờ rời xa biển cả
ngư phủ đừng buồn cá lại sẽ đầy khoang
chẳng việc chi ta cứ sống đàng hoàng
tình cũ qua đi tình duyên mới tới:think:
bà chị này thằng em thử múa rìu một lần xem có qua ko nào:haha: :haha:
lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 09:12 PM
Anh đã biết yêu những buổi chiều
Lá vàng rơi rung sắc thu phai
Anh đã mến yêu đôi mắt nai
Mơ màng ngơ ngác tìm ai trong rừng
cô bé mắc nai
05-04-2006, 09:14 PM
wow... hay thật nha.. Hoan hô em út...
Anh ơi ! Biết bao giờ ta sẽ lại đẹp đôi
Như cách chim tung trời bay trong gió
Như ánh trăng mơ màng trong đêm vắng
Thắp sáng niềm tin hy vọng ở cuộc đời
Anh ơi ! em mơ ước có một điều kỳ diệu
Khơi dậy cỏ cây hoa lá chẳng buồn rầu
Và giọt sương đọng lại lá bao lâu
Trong giấc mộng em không còn trắn trở
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 09:22 PM
muốn đứng vững chim thử mình trong gió bão
muốn thử mình anh xa cách em yêu
ánh trăng kia sáng tỏ bao điều
chỉ có mình em em đừng buồn em ạ
cô bé mắc nai
05-04-2006, 09:38 PM
Anh Ơi ! Nếu xa nhau đâu còn là mơ ước
Em muốn mình được che chở thương yêu
Chứ phải đâu thi gan cùng trăng mùa hạ
Đá phủ những riêu xanh thề thốt hóa cuộc đời
Anh Ơi ! Em vì anh mà bắt lấy mặt trời
Tưới lên mặt đất khô cằn sa mạc
NhữNg giọt nắng tươi hồng không tạp chất
Chan chứa tình nhung nhớ của đôi ta
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 10:21 PM
lấy nắng tươi em rải vào sa mạc
là trách anh làm khô cạn tim em
anh đã hứa rồi chỉ có tình em
hãy cố chờ anh sẽ là người mang mưa tới
cô bé mắc nai
05-04-2006, 10:27 PM
Ừ thì anh hứa cố chờ mong
Đem trải vui tươi trên cánh đồng
Xóa bớt nhan gian nhiều đau khổ
Để thỏa chí lòng dạ ước mong
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 10:34 PM
hãy nghĩ nơi xa anh cũng mong
niềm tin thương nhớ để trong lòng
mong một mai ta sum họp
thoả nỗi nhớ thương em đợi trông
cô bé mắc nai
05-04-2006, 10:38 PM
Cố sẽ vì anh để dằn lòng
Tình trông ngóng đợi của thương mong
Người ta hay nói tình dể đổi
Xa mặt cách lòng anh biết không?
LLGL
soluuhuong
05-04-2006, 10:47 PM
vui sống lên em đời vẫn đẹp
tình anh chỉ có 1 trong lòng
thề anh nói dối đầu anh bẹp
nói thế em yeu6 có tin ko
Giọt nắng dại khờ
28-04-2006, 02:31 AM
Nếu có thể xin em đừng trở lại
Hoa trong bình đã héo tự chiều qua
Hãy giúp anh quên đi mãi mãi
Những bông tàn trong ký ức hai ta
Đã bao lần,âm thầm, anh cầu chúc
Em đẹp xinh, hạnh phúc, đủ đầy
Anh lấy đau riêng làm nhung lụa
Phủ lên ngày tươi đẹp ngây thơ.
Giờ em lại,bây giờ em mới lạ!
Hồn thanh xuân em phung phí cả rồi
Anh cũng khác.Vâng! Anh giờ cũng khác
Đã có người anh đón để lên ngôi
Em nước mắt,hai đứa cùng cay đắng
Hai đứa cùng có một thời xa
Nhưng chẳng nhẽ người thứ ba phải khóc
Vì những bông tàn trong ký ức hai ta.
Mèo Lười Cô Đơn
28-04-2006, 02:50 AM
Ừ thui nhé - ta đành vậy nhé
Ảo mộng kia ko thành sự thật
Vì em đó đã trót dai khờ
Bỏ anh rồi còn quay lại làm chi
Duyên tình này .. thôi đành quên mãi
Cho vào dĩ vãng của hư vô
Em sẽ bước con đường mới mẻ
Không có anh và lãng lẽ một mình ..
*tiểu hồ ly*
28-04-2006, 03:02 AM
Nếu đã trót làm hoa kia tàn úa
Trong bình khô nhợt nhạt cánh hoa Phai
Nếu đã trót đường tình chia hai lối
Đường thẳng cuộc đời đâu gặp lại lần hai
Hoa đã tàn chăm tưới cũng vậy thôi
Chẳng thể đẹp xiinh khoe sắc hương được nữa
Ta đành cất canh hoa tàn vào quá khứ
Để mở lòng nhận một cánh hoa tươi.
Mèo Lười Cô Đơn
28-04-2006, 03:12 AM
Hoa tàn rồi người đâu còn nhớ
Hoa rụng rồi nhớ để làm chi
Hoa tươi rồi lại héo bất kì
Hoa nào cười mãi được đâu ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.