Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hảy cho anh biết một lí do!



chasentu
05-04-2006, 07:03 PM
Em!!!
Đã biết bao nhiêu bức thư anh gửi cho em anh gửi vào đó là những lời chân thật nhất của trái tim này. thế nhưng sao em vẩn hờ hững với anh vậy. tại sao em không cho anh lấy một cơ hội một cơ hội để anh được ổ bên cạnh em chứ.anh biết mình phạm sai lầm sai lầm thật đáng trách nhưng em đâu biết rằng anh làm thế cũng chỉ mong em được vui thôi sao? sao em lại ích kỷ với anh như vậy chứ. Lien à, đối với anh em là tất cả sự sống là niềm vui là nỗi buồn của anh. thiéu em anh không còn ý nghĩa gì để tiếp tục sống nữa. Em có biết rằng anh đã xa lánh moi người xa lánh đà nẵng để đến sài gòn không vậy .Lúc đầu anh tưởng làm vậy anh sẽ dần quên được em nhưng không phải như vậy càng xa em anh càng thấy nhớ em nỗi nhớ ấy lúc nào cũng cào xé trái tim anh! anh phải làm sao đây hả liên anh phải làm gì để chúng ta lại như ngày xưa đây chẵng lẽ anh không còn một cơ hội nào nữa sao? nếu như vậy thì em thật ích kỷ em thật ác độc đối với anh rồi đó.sài gòn đông người mà như chẳng có lấy một ai vậy. đêm nào anh cung nhớ về những kỷ niệm của chúng ta ngày xưa nhớ về những gì ta đã có với nhau. tất cả như mới vừa xảy ra vậy thời gian được sống bên cạnh em la khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của anh. dù bây giờ anh biết em vẫn còn giận anh nhưng anh mong một ngày nào đó tất cả rồi sẽ qua phai không em . anh sẽ cố gắng hết mình cố gắng để có thể cầu hôn em mọt cách thật cao quả . anh sẽ không còn là một thằng suốt ngày chỉ biết ăn chơi nữa đâu. anh sẽ không sống dựa vào cha mẹ cũng như những người khác. anh sẽ tư mình vươn lên tự mình tìm cuộc sống cho chính mình như vậy anh mới có được em phải không anh mong nhớ em nhiều lắm liên à. em im lặng lâu quá sư im lặng của em thật đáng sợ hãi. hãy cho anh biết bây giờ em ra sao .em vẫn sẽ đợi anh chứ anh hy vọng là như vậy. tất cả chỉ dành riêng cho em mà thôi cầu chúc cho em luôn vui vẻ và hạnh phúc. mong tháng ngày sẽ giúp em hiểu và tha thứ cho anh. NHỚ EM NHIỀU HÔN EM!!!!!!!!(noiemgapanh123 của lòng anh)

cô_bé_hạt_điều
06-04-2006, 07:45 AM
Trời ơi!
BUồn quá!Cảm động quá!Chép cho dzu bài thơ này đọc nghe chơi nè :
CHIM HẢI ÂU
Ngày xưa trên một hòn cù lao xanh biết
Có hai ngưởi trẻ tuổi yêu nhau
Người con gái có là da trắng như tuyết
Môi hồng tươi như một đoá anh đào
Nghè chài lưới trên cánh tay gang thép
HỒn chàng trai đẹp,biển rộng bao la
Họ yêu nhau thề sống chết cùng nhau
Có đất lo có đất trời chứng giám
Dù muối biển một ngày kia không mặn
Son sắt tình ta mãi mãi đậm đà
Dù trời êm hay biển nổi phong ba
Ta yêu nhau như thuyền với lái
Như giọt nước đọng trên cành rung rẩy
Nhưng ngày vui của họ quá mong manh
Bão đến rồi những quyền lực hôi tanh
Bắt nàng phải đem thân hầu chúa đất
Nhưng tình yêu không bao giờ khuất phục
Chàng trai mang mối tình hận ra đi
Với cánh buồn, chàng theo cánh mây bay
Người con gái cũng xuôi thuyền ngược biển
Đi đi mãi không tình bờ nhớ bến
Đi đi hoài chẳng thấy người thương
Lúc xuôi tay hồn nàng dựng trên buon
Thuyền chìm xuống trong nắng chiều hấp hối
Một cánh chim như cánh buồm vời vợi
Bổng chập chờn như giữa chiêm bao
Nàng đá hóa thành chim Hải Âu
Bây tìm ai trên sóng biển bạc đầu
Ngưởi thuỷ thủ trầm ngâm nghe chuyện kể
Xót thương người con gái hóa thành chim
Ôi!Ngày xưa họ cũng giống như mình
Họ đã yêu nhua chung tình biết mấy
Nhưng thuở ấy cuộc đời đầy ngang trái
Đề nặng tình yêu trăm thứ gông xiềng
Một ánh mặt trời trong mắt loé lên
Lòng thuỷ thủ bổng chan hòa nắng ấm
Anh muốn nhắn ai qua lời nước mặn
Em ơi!Bây giờ chúng ta yêu nhau
Em sẽ không thành chim hải âu
Cảnh đau khổ vật vờ trên sóng lớn
Nếu thành chim ta sẽ thành chim phượng
Ước chim hoàng bay trọn kiếp bên nhau
Hay đôi ta sẽ chắp cánh bồ câu
Thêu chỉ trắng trên bầu trời mơ ước
Ca hát những chuyện tình duyên không trói buộc
Không đoạ đày đôi lứa chúng ta
Khi ánh trời hoàng nhạn cánh bay xa
Người thuỷ thủ thấy tình yêu mọc cánh

****************************************
Đó thấy chưa?:DTình yêu của người ta bây giờ là như vậy đó!Chứ hông có giống như dzu đâu a` nha!Cứ phải ủ rủ hoa`i!