soigia_doncoi102
05-04-2006, 03:48 PM
Hè vội đến mang theo bao kỷ niệm
Nắng vừa lên đã làm nhạt môi cười
Có thể hè rồi sẽ quên mất bạn
Riêng mình tôi sẽ nhớ mãi mọi người
Thời gian oi! xin hãy trôi thạt khẽ
Giũ giùm tôi chút kỷ niệm còn ghi
Để mai này dẫu có đi trăm ngả
Nhớ thầy cô nhớ bạn và...ai kia:kis
Ban Oi! TÔi Rat Yeu Ban Va LƯƠn NhÓ Den Ban
Nắng vừa lên đã làm nhạt môi cười
Có thể hè rồi sẽ quên mất bạn
Riêng mình tôi sẽ nhớ mãi mọi người
Thời gian oi! xin hãy trôi thạt khẽ
Giũ giùm tôi chút kỷ niệm còn ghi
Để mai này dẫu có đi trăm ngả
Nhớ thầy cô nhớ bạn và...ai kia:kis
Ban Oi! TÔi Rat Yeu Ban Va LƯƠn NhÓ Den Ban