soigia_doncoi102
05-04-2006, 03:41 PM
Sân trường chợt bỗng xôn xao
Ve kêu như báo hè nào đã sang
Nắng kia chạy đến vội vàng
Ùa vào khoé mắt cô nàng ngẩn ngơ
Vô tình dạo một khúc thơ
Mà nghe như đã hững hờ hạ ơi
Lả lơi phượng nở lưng trời
Bạn bè xa cách một thời nhớ mong
Bầu trời như cũng thêm trong
thả vào nồi nhớ đong dưa mắt nhìn
Áo trắng buồn khe khẽ vin
Bước chân bén lẽn còn in đợi chờ
Bằng lăng nhẹ nhuốm vần thơ
Tím màu ly biệt dại khờ mà thương
Đôi dòng lưu bút vấn vương
...............................hộ tôi!:think:
phạm tràng tính
Ve kêu như báo hè nào đã sang
Nắng kia chạy đến vội vàng
Ùa vào khoé mắt cô nàng ngẩn ngơ
Vô tình dạo một khúc thơ
Mà nghe như đã hững hờ hạ ơi
Lả lơi phượng nở lưng trời
Bạn bè xa cách một thời nhớ mong
Bầu trời như cũng thêm trong
thả vào nồi nhớ đong dưa mắt nhìn
Áo trắng buồn khe khẽ vin
Bước chân bén lẽn còn in đợi chờ
Bằng lăng nhẹ nhuốm vần thơ
Tím màu ly biệt dại khờ mà thương
Đôi dòng lưu bút vấn vương
...............................hộ tôi!:think:
phạm tràng tính