me_luv_mit
05-04-2006, 10:26 AM
Nhỏ hay nhóc đều là con nít. Con nít ranh thì chỉ có mình nhỏ hoy. Nhóc thì trầm lặng hơn. Bởi vậy khi si nghĩ nhiều . Nhỏ cảm thấy nhóc chẳng phải người nhỏ mong ước . Nhưng những câu nói của nhóc . Lại khiến nhỏ si nghĩ nhiều lắm . Nhóc cứ nói mấy câu ..sến sến . Biết nhỏ ghét nhất những người sến hông huh ? Chiện của nhóc và nhỏ đơn thuần rất đơn giản . Nhiều khi nhóc đã si nghĩ quá nhiều thì phải . Liệu thần kinh của nhóc có vấn đề hay nhỏ quá vô tư nhỉ ? Vô tư ư . Nhỏ lớn ai đã bảo nhỏ vô tư đâu . Chỉ có một lời nói của nhóc . Nhóc nói sẽ có một chuyện liên quan đến 60% quan trọng đến nhỏ ? Nhỏ chợt nghĩ trên đời nì chẳng có gì quan trọng cả . Ăn khoẻ mạnh , lớn lên , nui má. Nhỏ si nghĩ chỉ nhiêu đó thôi. Chiện nào có thể làm cho nhóc si nghĩ đó quan trong đến 60% trong cuộc đời nhỏ. Nếu mất nhóc nhỏ chẳng biết có buồn hông nữa. Buồn thì buồn rồi. Mất một vật nào đó nhỏ buồn cả ngày. Nhỏ hông thể hình dung nếu nhỏ mất luôn cả nhóc. Nhóc siệt chẳng hiểu tâm lí của nhỏ . Nhỏ hông thèm quan tâm . Chiện quan trọng đó ..liệu ảnh hưởng đến nhóc nhiều hơn .. hay đến nhỏ nhiều hơn . Câu hỏi đó . làm nhỏ bối rối mỗi khi thấy nhóc . Nhóc à ..hixx. đừng có nói gì ra trước nhé. Nó chưa si nghĩ ra sẽ làm thế nào khi nhóc nói với nhỏ đâu .. hay cứ iên lặng . Thời gian qua nhanh . Nhóc sẽ quên mà . huh nhóc