PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quyến rũ... đêm Sài Gòn



Grey
05-04-2006, 10:11 AM
http://dulieu.dddn.com.vn/Thumbnail.aspx/0/160/0/6DDFAFBDC3AA4709AD2E3B388A3CF39B/Quyen_ru_dem_sai_gon.jpg Sài Gòn về đêm lung linh và rực rỡ sắc màu, nhất là vào những ngày cận kề năm mới. Du ngoạn Sài Gòn đêm - vui chơi, mua sắm và thưởng thức các lễ hội ẩm thực, du khách sẽ cùng nhau khám phá một thế giới sắc màu.

Ngồi ngay giữa phố phường, sì sụp ăn tô bánh canh nóng hổi, ngắm cô bán hàng đôi má đỏ lựng, khăn rằn vắt vai và nụ cười luôn nở trên môi cho ta cảm giác bình yên, thanh thản như chốn thôn quê miền Tây Nam Bộ.


Đêm Sài Gòn se lạnh, một thoáng mùa đông len lỏi vào giữa các lễ hội hoa xuân cho không gian thêm mộng mơ, hư ảo. Ngàn vạn loài hoa khoe màu, đua sắc, nhưng nổi bật lên trên hết là những cánh mai vàng, cả một rừng mai đang vào độ rực rỡ nhất - quyến rũ và tràn đầy sức xuân. Cũng giống như hoa đào ngoài Bắc, cành mai là biểu tượng cho mùa xuân của đất Phương Nam. Điểm xuyết giữa mai, hồng, lan, tầm xuân... là những cây quất vàng trĩu quả, những cành đào phớt hồng mỏng manh khơi gợi không khí xuân Hà Nội giữa lòng Sài Gòn.

Ẩm thực ba miền

Nếu chợ Bến Thành là tâm điểm cho du lịch mua sắm lúc ban ngày thì khi về đêm, văn hoá ẩm thực lại là tiêu điểm để khách thập phương tìm đến. Dọc hai dãy phố phía cửa Tây và cửa Nam, hàng loạt quầy hàng ẩm thực ba miền với những món ăn đặc sản nổi tiếng: Bún bò, bún ốc, riêu cua, nem Huế, các loại chè, bánh bèo, bánh tôm... Ngồi ngay giữa phố phường, sì sụp ăn tô bánh canh nóng hổi, ngắm cô bán hàng đôi má đỏ lựng, khăn rằn vắt vai và nụ cười luôn nở trên môi cho ta cảm giác bình yên, thanh thản như chốn thôn quê miền Tây Nam Bộ. ở đây, khách du lịch còn có được cái thú mua sắm đồ lưu niệm và đi bộ để nhìn ngắm phố phường. Mấy năm gần đây, ở hầu hết các quận nội thành đều quy hoạch những chợ đêm trên một số con đường. Khi bóng tối tràn về, đèn đường toả sáng cũng là khi chợ đêm tấp nập người mua kẻ bán với đủ chủng loại hàng hoá đa dạng và phong phú.

Độc đáo, ấn tượng và an toàn

Ấn tượng hơn cả phải kể đến "Lễ hội mua sắm cuối năm" được tổ chức nhiều ngày tại Công viên Văn hoá Tao Đàn. Ngoài việc được chọn, mua sắm hàng hoá, khách hàng còn có dịp tham dự các trò chơi dân gian, chứng kiến các kỷ lục Guiness Việt Nam và thưởng thức các chương trình biểu diễn, triển lãm tranh nghệ thuật. Khách du lịch nước ngoài đa số thích đi chợ đêm ở Sài Gòn bởi theo họ: rất độc đáo, ấn tượng và đặc biệt an toàn.

Hiện đại, phóng khoáng giữa đời thường

Nơi sôi động và thu hút du khách nhiều nhất vẫn là các trung tâm thương mại được thiết kế theo mô hình: mua bán hàng hoá, ẩm thực, vui chơi giải trí, bar, cà phê... Vào những ngày này, du khách đến Saigon Centre; Daimomd Plaza; Thương xá Tax (quận Nhất) hay An Đông, Thuận Kiều (quận Năm) và hàng loạt siêu thị trên địa bàn TP đều được phục vụ tận tình chu đáo. Phong cách của người Sài Gòn nay cũng có phần khác biệt với một số thành phố khác. Họ sống hiện đại, phóng khoáng và nhạy bén với cái mới ngay cả trong nếp sinh hoạt thường nhật. Hình ảnh cả gia đình cùng đi mua sắm, vui chơi, ăn ở nhà hàng, ngồi quán cà phê sang trọng không còn xa lạ với nhiều người dân thành phố. Nhưng, khách hàng nhiệt tình nhất có lẽ vẫn là các em nhỏ. Chúng được vui chơi thoả thích với những chú hề ngộ nghĩnh, xếp hình, vẽ tranh, tô tượng... Làng du lịch Bình Quới còn có những tour tham quan trên sông Sài Gòn đêm và thưởng thức các món ăn độc đáo.

Cà phê sóng sánh đêm

Ấn tượng về một Sài Gòn đêm còn phải kể đến nét văn hoá cà phê rất độc đáo. Có lẽ không ở nơi nào, hệ thống nhà hàng cà phê lại nhiều và phong phú như TP HCM và cũng chẳng ở đâu, người ta có thói quen uống cà phê đêm một cách "mẫn cán" như người dân nơi đây. Bên ly cà phê thơm lựng với từng giọt, từng giọt đen huyền bí, họ hàn huyên với bạn bè, toan tính chuyện làm giàu và đôi khi chỉ để thả hồn lơ đãng trong tiếng nhạc du dương. Có lẽ bị chinh phục bởi không gian mộng mơ hư ảo chốn cà phê nên nhiều đôi uyên ương thường chọn nơi này làm điểm hẹn, đôi khi chỉ để cùng nhau đếm những giọt mưa rơi cuối mùa. Nhiều nhà hàng cà phê nổi tiếng của thành phố như Cát Đằng, Trung Nguyên... đã góp phần làm phong phú thêm những giá trị văn hoá đặc sắc.

Ba trăm năm khoe sắc

Nếu làm một tour trên chiếc xích lô êm ái, đi lòng vòng, từ dinh Thống Nhất sang nhà thờ Đức Bà, xuôi đường Đồng Khởi đến vườn hoa trước Nhà Hát thành phố, du khách sẽ phải trầm trồ thán phục bởi nét kiến trúc hài hoà đậm phong cách á Đông trong lộng lẫy đèn hoa. Một khách sạn Caravel sừng sững như một chứng tích lịch sử về tình yêu Tổ quốc và lòng quả cảm của người dân Việt, một khách sạn Rex nổi tiếng với phong cách cung đình, một Thương xá Tax với tấp nập du khách vào ra... chắc chắn sẽ là những hình ảnh đẹp trong lòng du khách. Con đường hoa Nguyễn Huệ (một trong những con đường đẹp nhất thành phố) vào mùa lễ hội lại càng được điểm tô sắc màu bởi hàng ngàn loài hoa hội tụ về khoe sắc như dẫn đường, như mách bảo du khách đến với bến cảng Nhà Rồng, nơi ngày xưa Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Hoài niệm

Hoài niệm về những ngày xuân của Sài Gòn xưa, cụ ông Nguyễn Hoàng Nam (78 tuổi) ngụ trên đường Đồng Khởi - quận Nhất trầm ngâm: "Náo nhiệt và ồn ào vẫn là nét nổi bật của người Sài Gòn trong những đêm xuân rực rỡ, nhưng giờ đây, cuộc sống thay đổi, bộ mặt thành phố ngày càng to đẹp, bề thế hơn. Người Sài Gòn có được những ngày Tết viên mãn và hạnh phúc hơn. Xuân nay cũng đông vui rạo rực hơn những xuân qua gấp bội phần".

Thành phố ồn ào, náo nhiệt nhưng không kém phần mộng mơ hư ảo. Du ngoạn đêm Sài Gòn để mua sắm, vui chơi và thưởng thức những món ăn ngon, để hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt của con người Việt Nam, văn hoá Việt Nam, để thấy những nụ cười thân thiện, cởi mở của người dân thành phố... Và ấn tượng về những đêm xuân sẽ đẹp mãi trong lòng du khách.


Nguyễn Loan.
Nguồn: Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử.