PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em không hiểu????



emhananhnt
05-04-2006, 05:06 AM
24h,3/4/06
...12 giờ đêm rồi , có lẽ giờ này anh đang chìm trong giấc ngủ và giâc mơ về 1 hình bóng nào đó.Còn em , ngồi đây để trút bớt những nặng nề vào những dòng chữ này.
Em biết , anh chẳng mảy may suy nghĩ ,dẫU chỉ là 1 chút cho em, rằng em đang nghĩ gì???Bởi có bao giờ anh hiểU em đâu??Buồn thật sự ,em cảm thấy thất vọng thật nhiều.Đúng , em cứ cố gắng tìm lại cái ngày xưa ấy làm gì , khi mà biết chắc rằng nó sẽ chẳng quay lại. Em khờ dại thật , cứ mông lung kiếm tìm cái mà nó sẽ chẳng thể tồn tại.......Nhưng , em ghét cái thực tại này, nó toàn là những sỰ dối trá , những lời nói thô thiển quá sỨc tưởng tượng, toàn la `những tiếng nói ném trả nhau không chút tình cảm.Tình yêu- Hạnh phúc???anh có thể định nghĩa giùm em cái gọi là tình yêu và hạnh phuc của chúng mình đuơ.c không???Em không thể định nghĩa nổi hay đúng hơ n là em không dám định nghĩa nó , cứ mỗi lần va vấp vào nó là trái tim em lại thắt nghẹn , nước mắt và ngập dầy suy nghĩ...Tối qua đó, em buồn nhiều lám ,cảm giác nặng trịch trong lòng về anh cứ dồn nén trong em , em cảm thấy mình không đƯợc tôn trọng , anh có thể mở miêng để nói vơi em những lời thô thiển, cộc cằn đến vậy sao??? hay tại em không đáng dược anh tôn trong. em không vui v`i điều đó, muốn gặp anh nhưng lúc gặp rồi em l.ai không muốn gần anh nữa , có lẽ tại anh cứ làm cho em xa cách. Em ý kiến , anh biện minh về chuyện đó , em không cần nghe, em không muốn hiểu , em đã nói là em sẽ không nghĩ gì hết để anh bớt nói nhiều , nhưng liệu em buông xuôi được sao khi gần như mình bi xúc phạm.Ừ , có lẽ đối với anh em chảng là g`i hết ,cũNg chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé trong cả đại dương mênh mông thôi , em biết vậy nên có bao giờ em dám đòi hỏi , nhưng điều đó không bao giờ anh thèm để ý, thèm hiểu cho em dẫU chỉ là 1 chút ít.
Tối qua , em nghẹn ắng cổ , nước mắt trực tràn ra nhưng em cố gắng không để nó rơi trước mặt anh và vẫn cố gắng nở 1 nụ cười chua chát.Em không muốn quá yếu đuối trước mặt anh , có lẽ bài học qua những lần khổ đau , em đã tự rút ra cho mình chút ít kinh nghiệm cho bản thân. Người ta bảo , thà cứ chuẩn bi trước còn hơn là dể no dến 1 c'ach bất ngờ.
............ Bây giờ là 2h đêm rồi , em không thể ngủ nổi , đầu óc chuếnh choáng.......Ngày mai.....sẽ thế nào???..........Buồn.........đau.........nư� �c mắt..........?????

mat_buon05
05-04-2006, 05:18 AM
đừng bỏ cả bầu trời đầy sao chỉ để buồn cho một vì sao không sáng mà chỉ le lói thôi , chúc bạn nhanh chóng tìm lại chính mình .

memory_happy
05-04-2006, 07:10 AM
nếu đã ko đủ tự tin để chiến thấng thì ko nên đi sâu nếu cứ nhất quyết muốn thì cứ hãy vui vẻ mà tiếp tục đến khi nào cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng lại vì tình là một cuộc chơi vì thế quyền quyết định là ở con người ,ko nên khóc vì nước mắt ko dành cho người vô tình ,cố lên bạn nhé ko thì hãy tìm cho mình một người bạn mới như thế có lẽ sẽ tốt hơn

o0omanhhuyo0o
05-04-2006, 07:35 PM
tình yêu là khổ như vây. dó!nhưng ban dừng buồn nhé!hãy vô tư cười lên nhé!:D

keto_minhhiep
05-04-2006, 10:15 PM
Em yêu anh như Bac Hồ yêu nưóc
Mất anh rồi như Pháp mất Đông Dương.
hê hê hê...

emhananhnt
06-04-2006, 06:58 AM
Thế đây', yê u nhau hơn 1 năm rồi chia tay , đúng ngày chia tay tròn 1 năm th`i quay l.ai và bây giờ là thê này. Ngọc buồn l'am, vui vẻ th`i được mấy mà muộn phiền thì nhiều quá. Anh í khác ngày xưa nhiều quá, thời gian thay đổi chảng lẽ con người cũNg thay đổi vậy sao?Ngọc Biết anh í vẫn còn yêu Ngọc , nhưng mà tai sao nhiều lúc anh í hờ hững quá , thấy buồn và tủi thân. chia tay nữa chắc Ngọc không làm nổi , người ta bảo khi yêu là luc ng` ta dễ dàng mù quáng, Ngọc cũng cảm thây mình mù quáng nhưng tai sao không thể thoát khỏi cái lốt đó được. làm sao bây giơ??

emhananhnt
08-04-2006, 01:13 AM
Yêu là giết chết trong tâm hồn mình một chút ít , nhưng cũNg hôi sinh 1 chút ít con người. Yêu là đau khổ ,