PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề_TG:kiepvesau89



khôn thế hả ngốc ?
05-04-2006, 04:20 AM
Anh đến với em vào một chiều mưa
Một ánh tím soi thẳng vào tim em
phải chăng tình yêu là thế
những ngọt ngào cay đắng luôn theo

Em ghét cái cảm giác chia tay lắm anh ơi
Nao Nao trong lòng em mãi gọi
Bóng hình anh vẫn đi xa
Phải chăng con thuyền ấy đã đổi bến

Bến thuyền này có tội gì hở anh ?
con thuyền ấy vội vã ra đi
Thuyền đi bến đợi sầu trăm ngả
Lặng lẽ bến ấy khóc trong tim

TG :kiepvesau89

Phong Linh
05-04-2006, 04:43 AM
Ve cũng trèo dzô vườn thơ quậy àh :D Pắt tay 1 cái :D
Tặng ve cái này...vì...cùng thích 1 người cho nên tặng ^^

Cánh phượng hồng mùa cũ đã trôi xa
Tình khúc vàng thôi ngân nga phố vắng
Những bước chân lẻ loi và thầm lặng
Đi về nơi xa,lạc bước những phiêu du

Em trở về phố cũ trầm tư
Chờ trên tháng năm bóng ngườI em yêu dấu
Nhưng em chỉ thấy tuyết hồng lạnh giá
Giấc mơ mùa đông vộI vã trôi đi

Em đi tìm dấu chân mùa thu
Nhưng chẳng thấy những mùa dấu yêu đâu nữa
Tình quay gót rồI sao em còn vương nhớ
TạI sao còn chấp nhận Tình đơn phương?

Chẳng thể dốI lòng quên đi những yêu thương
Mưa trên cuộc tình em không ngừng lưu luyến
Em mãi mơ bóng dáng anh chợt hiện
Tình hồng như mơ và chỉ hồng trong thơ

Yêu anh nhiều cuộc tình trong cơn mưa
Nhớ e-mail tình yêu anh đã gửI
Biệt khúc chờ nhau con tim nhiều nông nổI
Tình phai nhanh chỉ còn lạI mưa buồn

p/s: Bởi vì làm lâu rùi nên chưa kịp cập nhập các bài mới của anh ^^

shrek010sky
05-04-2006, 11:38 AM
ĐỌc bài nầy, chao ôi sao nhiều thế!
Chỉ toàn là tên gọi không thôi
Có phải em, cô bế ngây ngô
Với giọng hát chưa một lần dám hát!
Để hôm nay bột phát làm thơ
Cho người hiểu: Trong thơ.... có nhạc.
( Không ngờ, thì ra là như thế!)

seshi
06-04-2006, 12:50 AM
Anh đến với em vào một chiều mưa
Một ánh tím soi thẳng vào tim em
phải chăng tình yêu là thế
những ngọt ngào cay đắng luôn theo

Em ghét cái cảm giác chia tay lắm anh ơi
Nao Nao trong lòng em mãi gọi
Bóng hình anh vẫn đi xa
Phải chăng con thuyền ấy đã đổi bến

Bến thuyền này có tội gì hở anh ?
con thuyền ấy vội vã ra đi
Thuyền đi bến đợi sầu trăm ngả
Lặng lẽ bến ấy khóc trong tim

TG :kiepvesau89




Chiều buồn nghe lá rụng rơi
Nghe mây man mác nghe trời thở than
Hay vì lòng quá mênh mang
Tình xa xôi quá bẽ bàng con tim

Bên song có kẻ im lìm
Gió tung tóc rối nỗi niềm chôn sâu
Ai hay mình hận mình sầu
Ngày nghe tiếc nuối đêm châu lệ tràn