harpielady86
05-04-2006, 03:51 AM
Anh đi. Ừ anh đi
Chẳng còn gì lưu luyến
Qua đời nhau chớ nguyện
Làm chiếc bóng dư thừa...!
Anh đi. Trời đổ mưa
Chiều bổng chừng hiu hắc
Thôi có gì cũng mặc
Cho rét mướt vai gầy...!
Anh đi. Mắt môi cay
Lạ kỳ ai đã khóc
Giọt hờn nay hóa ngọc
Rưng rức vỡ trong đời...!
Anh đi. Rồi anh đi
Em giả vờ lơ đãng
Cái giả vờ....bản án
Buột tội người trăm năm....!
Anh đi rồi.... Anh đi
Chẳng còn gì lưu luyến
Qua đời nhau chớ nguyện
Làm chiếc bóng dư thừa...!
Anh đi. Trời đổ mưa
Chiều bổng chừng hiu hắc
Thôi có gì cũng mặc
Cho rét mướt vai gầy...!
Anh đi. Mắt môi cay
Lạ kỳ ai đã khóc
Giọt hờn nay hóa ngọc
Rưng rức vỡ trong đời...!
Anh đi. Rồi anh đi
Em giả vờ lơ đãng
Cái giả vờ....bản án
Buột tội người trăm năm....!
Anh đi rồi.... Anh đi