PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu mai em lấy chồng



mây
04-04-2006, 09:07 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về xé nát lá diêu bông
Cho em tiếc rẻ vì đang đang thích
Bảo phải đi tìm thử có không?

Nếu biết ngày mai em theo chồng
Anh về tát cạn vàm cỏ đông
Tát cả ngày đêm cho mệt rủ
Sông chẳng cạn mà cạn sức anh

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cắm cọc dưới lòng sông
Ngày mai thuyền cưới em qua đó
Nước rút, cả đoàn rơi xưống sông :lelele:

Nhạc Phi
05-04-2006, 01:15 AM
Nếu biết ngày mai em có chồng
Hẹn em chiều gặp ở bờ sông
Để được nhìn em thêm lần cuối
Tan nát duyên tình sáo sang sông

Funny_guy188
05-04-2006, 07:12 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về anh đập nát ... gấu bông.
Con gấu anh tặng em hồi đó,
Đến ngày cưới em anh "táng" chồng (em) !!!

mây
05-04-2006, 06:05 PM
Nếu biết ngày mai em theo chồng
Anh về tự vẫn thế là xong
Cuộc đời một chốc thành mây khói
chôn chặt vào lòng đất hết mong


Nếu biết ngày mai em theo chồng
Anh buồn thơ thẩn đến bờ sông
Nhìn em đi mất vui duyên mới
Muốn chết cho rồi nhưng sợ té sông

kẻ lập dị 2006
30-04-2006, 07:42 PM
nếu biết ngày mai em theo chồng
anh đành chôn giấu nỗi lòng
để cho em vui duyên mới
cho anh mot mình mải cô đon

nhungcuncon
01-05-2006, 01:29 AM
:blow: nếu ngày mai em lấy chồng
anh xẽ tìm thằng mà em sắp lấy
rồi cho nó một nhát dao vào cổ
để cho anh đỡ khổ vì mất em...:lelele:

chuyentinhbuon042006
15-05-2006, 07:26 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về xé nát lá diêu bông
Cho em tiếc rẻ vì đang đang thích
Bảo phải đi tìm thử có không?

Nếu biết ngày mai em theo chồng
Anh về tát cạn vàm cỏ đông
Tát cả ngày đêm cho mệt rủ
Sông chẳng cạn mà cạn sức anh

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cắm cọc dưới lòng sông
Ngày mai thuyền cưới em qua đó
Nước rút, cả đoàn rơi xưống sông :lelele:
nếu biết rằng em đã lấy chồng
trời ơi người ấy có buồn ko
có thầm nghỉ tới loài hoa nở
tựa trái tim phai tựa máu hồng

Thienmy
15-05-2006, 09:43 PM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
trời ơi người ấy có buồn ko
có thầm nghỉ tới loài hoa nở
tựa trái tim phai tựa máu hồng


Hình như đây là bài hát thì phải ....

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em mong anh sẽ chẳng buồn lâu
Anh hãy quay đi tìm duyên mới
Thầm ước mong anh đẹp duyên tình

kung_fu
15-05-2006, 11:26 PM
....... chế từ khổ cuối của bài Hai sắc hoa Tigôn của nhà thở TTKH.........

Bài thơ Hai săc hoa Tigôn của TTKH đăng trên Tiểu thuyết thư bảy, số 179 Ngày 30/10/1937.

Nguyên văn bài thơ là:


Hai sắc hoa tigôn
TTKH

Một mùa Thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng" Hoa giống như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi"

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp" Màu hoa trắng,
"Là chút lòng trong chẳng biến suy"

Ðâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá tôi buồn lắm
Trong một này vui pháo nhuộm đường

Từ ấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa rơi
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu cũ rất xa xôi
Ðến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu nắng phớt mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy bên sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng?

tongnguyenhuy
16-05-2006, 07:29 AM
dù biết rằng em đã có chồng
nhưng lòng anh cứ vẫn trông mong
một mai nếu chồng em có chết
thì anh vui vẻ với má hồng

boy_handsome
17-05-2006, 02:58 AM
đụng hàng roài bạn ơi, vào diễn đàn của tui ấy, níu bít ngày mai em lấy chồng, đối đáp ko ?

dieu_y
18-05-2006, 08:44 PM
nêu biết ngày mai em lấy chồng
anh về bắt vịt vặt hết lông
soạn sữa bàn thồ đem lên cúng
cầu cho em mau sốm chết chồng

xuandao
19-05-2006, 01:26 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
em đừng tưởng thế nghĩa la xong
20 năm sau con anh lớn
đến tìm con em trả nợ tình..... kha` kha`...
http://i2.tinypic.com/zt9g2h.jpg

:sleepwell: nếu biết ngày mai em lấy chồng
em đừng tưởng thế nghĩa la xong
20 năm sau con anh lớn
đến tìm con em trả nợ tình..... kha` kha`...:cungly:
http://i2.tinypic.com/zt9g2h.jpg:type:
:huglove: :bath:

tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:47 AM
nếu biết rằng em lỡ có chồng
anh về anh khóc với gấu bông
nũng na nũng nịu không ăn cháo
ko giết chồng em ứ thõa lòng

thienthanlebong
19-05-2006, 01:48 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về uống cạn dòng sông
Để thuyền cô dâu không cập bến
Để kẻ sang sông phảI lộisình

Thienmy
19-05-2006, 02:34 AM
Nếu kẻ sang sông đã lội sình
Tay bồng tay bế ẵm cô dâu?
Bà con hai bến cùng nhau chúc
Vất vả gian nan sẽ thuận hòa !!!!!?

manhmo
19-05-2006, 09:08 PM
Các bạn đối hay quá ! tui xin góp thêm phần nha :
Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Thôi thì đò đã sang sông
Anh đành ôm mối tuyệt tình
Đưa sáo sang sông cho người khác
huhu...hu...ưuu

kẻ lập dị 2006
19-05-2006, 10:05 PM
Các bạn đối hay quá ! tui xin góp thêm phần nha :
Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Thôi thì đò đã sang sông
Anh đành ôm mối tuyệt tình
Đưa sáo sang sông cho người khác
huhu...hu...ưuu
đưa sáo sông anh đứng nhìn
cầu mông gió dật sóng dồi
dìm chết thuyền em dưới lòng sâu
anh đây mới hả giận lòng

kung_fu
20-05-2006, 06:49 AM
nếu biết rằng em lỡ có chồng
anh về anh khóc với gấu bông
nũng na nũng nịu không ăn cháo
ko giết chồng em ứ thõa lòng



Vừa mềm vừa cứng.




Thế nhưng nghĩ lại anh không nỡ,
Giết hắn rồi em những phòng không.
Đêm đêm quạnh quẻ anh thương lắm,
Tha hắn lần này không bỏ công

tongnguyenhuy
20-05-2006, 07:42 PM
nếu bít rằng em đã có chồng
anh đây một mực vẫn tấn công
kiên cường đến lúc chồng em chết
rồi anh và em sẽ ra sông ...

nhoanhnhieu_mylove
21-05-2006, 12:34 AM
nếu bít rằng em đã có chồng
anh đây một mực vẫn tấn công
kiên cường đến lúc chồng em chết
rồi anh và em sẽ ra sông ...
Biết rằng em đây đã có chồng
Anh đây có tấn(công) cũng như không
Chồng em lỡ mai này dù có chết
Chín duyên một chồng anh hiểu không...?

phamvanthanh
21-05-2006, 12:37 AM
Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về Trung Quốc học võ công
Học thêm cú đá liên hoàn cước
Thử hỏi chồng em đỡ được không?:


Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về mổ bụng thế là xong
Ruột gan ,phèo phổi trao em hết
Để lễ vu vi nấu cháo lòng


Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về cắt <nó> quẳng xuống sông
Để cho con cá lia thia gặm
Thử hỏi lòng em có đau không?

:yike2: :haha: :haha: :haha:

tongnguyenhuy
21-05-2006, 04:53 AM
dẫu biết em nay đã có chồng
anh vẫn sẽ tấn thoã lòng mong
chồng em có chết em bước tiếp
anh sẽ cùng em phút mặn nồng

single_boy243
21-05-2006, 08:32 AM
NẾU BIẾT NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG
ĐỪNG TƯỞNG RẰNG THẾ ĐÃ LÀ XONG
ANH VỀ MÀI LẠI CON DAO CŨ
ĐỂ ĐÊM TÂN HÔN XIN BỘ LÒNG

xacura
22-05-2006, 07:28 AM
Nếu biết rằng em đã có chồng .
ba năm thè hẹn cũng bằng không.
ba năm chung song khong bang Nó.
Nó noi mot cau em co chong......nó noi gi nhi????
ngươi ngu ko biet minh ngu la dai .hihihi

xacura
26-05-2006, 05:03 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
họ hàng hai dứa có biết không?
anh dây vì dại nên di méch
cho khổ dời em...hết lấy chồng....
......tức chưa...