Xem đầy đủ chức năng : gởi cho ngày xưa!
be con
04-04-2006, 08:00 PM
em không còn khóc nữa đâu anh
giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
con đường xưa đã chia về hai ngả
tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em
đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
anh quên em dễ dàng thanh thản thế
em khóc làm gì vô nghĩa phải không anh?
không hẳn rằng giờ em đã quên anh
em vẫn nhớ để nguyện cầu anh hạnh phúc
không phải em bao dung,cũng không mong có lúc
anh giật mình hối hận nhớ về em
em bây giờ đã khác những ngày xưa
người ta cho em những gì em muốn
người ta dìu em khi em khụy xuống
và chẳng bao giờ bỏ em lại... như anh!
phonglantim
05-04-2006, 01:39 AM
Em sẽ không còn khóc nữa đâu anh
Bởi nước mắt..sẽ chẳng làm gì được nữa
Biết rằng anh sẽ dễ dàng chọn lựa
Một mối tình...một người khác...chẳng là em
Đã biết rằng anh chẳng nhớ em đâu
Bởi tim ấy..đã thuộc về người khác
Anh quay lưng...mang tiếng đành phụ bạc
CÒn có gì để nhớ...phải không ảnh
Dẫu biết rằng thời gian sẽ trôi nhanh
Và giờ đây..anh trở thành người khác
Một mình em...trong quãng đời lầm lạc
Cũng chẳng mong chờ một người khác...như anh
cô bé mắc nai
05-04-2006, 02:19 AM
Em đã dặn lòng là sẽ cố quên anh
Thôi không khóc ướt đôi hàng mi lệ
Thời gian trôi bao lâu để ngừng thôi không khóc
Cuộc tình mình chỉ là hiện hữu của chia ly
LLGL
shrek010sky
05-04-2006, 11:51 AM
Đừng khóc nữa em ơi đùng khóc nữa.
Đã qua rồi cái ngày xa xưa ấy
Và còn đâu ngày em khóc, anh dành dỗ
Đễ vô tư em nũng nịu ...mà thôi.
Đừng khóc nữa, để làm gì em nhé
Tình đôi ta có nghĩa gì đâu
Bởi trong em...tình là ngang trái
Chuyện chúng mình, khóc làm gì phải không?!
Ngày mai kia, sẽ là dĩ vãng
Dù nơi đâu anh luôn nguyện cầu
Vui duyên mới, hạnh phúc chờ em đến.
Chỉ xin em - đừng khóc nữa. Đừng Em!
cô bé mắc nai
05-04-2006, 06:01 PM
Ừa cố dặn lòng là thôi khóc vì anh
Nhưng nước mắt cứ trào dâng trên má
Cũng tình yêu mà sao nhiều khổ quá
Anh có biết rằng nhung nhớ chỉ nhân thêm
Biết bao lần em muốn gọi tên anh
Ta nắm tay cùng nhau thưởng nguyệt
Nhưng em biết chỉ là 1 điều mơ ước
Khi anh đi rồi thay thế kẻ sau em
LLGL
phonglantim
08-04-2006, 11:19 PM
Em sẽ không còn khóc nữa đâu anh
Bởi nước mắt ..có làm vơi nỗi nhớ ?
Có xoa dịu ..nỗi yêu thương một thuở
Hay xóa mờ ....niềm kí ức xa xôi ?
Em chẳng khóc ...chẳng khóc nữa anh ơi
Vì đã biết ...em mất người mãi mãi
Khóc ư ? liệu lòng bớt trống trải?
Hay thêm buồn ..thêm nhung nhớ mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.