Xem đầy đủ chức năng : Thu Sầu
ConGàTrống
04-04-2006, 04:55 PM
Thu Sầu
Mơ dõi xa xôi ...
Những thương với nhớ
Những phôi pha chiều …
Nhớ người
Cảnh vật dìu hiu
Buồn thu vàng lá
Cô liêu phố gầy …
Chiều về
Tím nhạt chân mây
Bâng khuâng nỗi nhớ
Lòng đầy sầu tương
Người đây
Kẻ đó
Vấn vương
Trớ trêu con tạo
Đôi đường chia ly
Vì đâu?
Cũng bỡi chử vì
Xin đừng rơi lệ
Hoen mi úa sầu
Mong Thư
Mong mãi nơi đâu
Phương xa xôi ấy
Canh thâu chạnh lòng!
Đêm khuya
Gió lạnh
buồn không?
Sầu dâng nỗi nhớ
Mênh mông
Nhạt nhoà …
TS
04-04-06
Phong Linh
06-04-2006, 10:06 AM
Bâng khuâng
một giấc chiêm bao
em ngồi chắt lọc...
hư hao chuyện tình
Cung đàn,
bến nhạc
lênh đênh...
Bơ vơ nỗi nhớ
chênh vênh
đất trời...
Đợi trông gì nữa,anh ơi !
Đợi mong gì nữa...
vỡ rồi câu yêu
Mơ màng...
em bước liêu xiêu
Trời đổ màu chiều
trong mắt em thương
Dịu đi...
ơi những vấn vương.
Câu yêu
chẳng đặng...
người thương
chia lìa...
U hoài pha lẫn cơn mơ
Con phố ngơ ngẩn bây giờ
cô liêu.
Mơ màng...
em bước liêu xiêu
Trời đổ màu chiều
trong mắt
em thương...
ConGàTrống
07-04-2006, 07:26 AM
Về lại đấy mùa thu
Hoàng hôn cảnh xa mù
Ngồi buồn nhìn lá rụng
Anh thả hồn mộng du …
Từ khung cửa mùa thu
Bất chợt lòng nhung nhớ
Nghe nỗi buồn bở ngở
Sầu vương trong ý thơ
Chiều thu sương giăng tơ
Không gian giờ buốt lạnh
Em, nồng say hơi thở
Anh, nỗi sầu vây quanh
Em, ‘mùa Thu của anh’
Giờ ôm gối … mộng lành
Anh, ngồi nhìn lá rụng
Trong sương chiều mong manh
Bóng chiều nghiên, gió lạnh
Đong đầy nỗi nhớ … thương
Bước đường về hiu quạnh
Ánh thu buồn vấn vương ….
TS
girl_sau_han
07-04-2006, 08:22 AM
Thu qua lâu..
sao anh còn sầu nhớ
nhớ một người đã mãi xa xôi
em iu anh mà sao hok thèm nhớ
nhớ làm chi ai đó đã xa rồi
ConGàTrống
10-04-2006, 04:07 AM
Trôi mãi về đâu thu cánh nâu
Người tận phương nao …
Mõi bóng sầu
Lá vàng khô rụng trên lối nhỏ
Cây buồn ngơ ngẩn …
Ngóng trông nhau
Thu về cho nhạt nắng chiều say
Mây buồn … gió nhớ …
Nhớ về ai
Hãy trôi về bến tình mong đợi
Gửi hồn theo chiếc lá thu bay
Một thoáng buồn vương …
Thương rất thương
Người ơi!
Ngăn cách khúc sông tương
Lững lờ con nước … đâu bến đổ
Khóc một dòng sông …
Đêm lắng sương
Thu về cho nỗi nhớ buồn thêm
Lẽ bóng một mình ta với đêm
Người đây kẻ đó … sầu đơn chiếc
Nửa vầng trăng khuyết …
Rũ bên thềm …
TS
ConGàTrống
13-04-2006, 12:30 AM
Đêm nay
Trăng toả sáng bên song
Nhìn trăng
Ôi nhớ ở trong lòng
Trăng ở trời xa …
Trăng sáng quá
Mãi tận phương này ...
Mõi ngóng, trông!
Nỗi nhớ về ai …
Nhớ không phai?!
Trăng khuya đơn chiếc bóng hao gầy
Đàn chùn tơ vọng …
Hoài u uẩn
Đêm sầu quạnh vắng
Mắt vương cay!
Khuya rồi ai thức
Nhớ thâu đêm
Một bóng hình ai …
Mắt môi mềm
Gió thu nhẹ lướt qua song cửa
Mõi ngóng chờ nhau …
Ta gọi em
Ngồi đây viết nốt những vu vơ
Đêm lắng …
Khuya buồn …
Nhớ ngẩn ngơ
Từng dòng nhung nhớ ai có biết
Viết trải tiếng lòng trong ý thơ ….
TS
-------------------------------------------------
@ Mắt Đen : Bài bổ túc của Thư thật hay lắm đó. Cám ơn T vào thả một bài thơ hay với CGT nhé. Chúc T luôn vui .
@ girl_sau_han : Bài thơ của GSH hay lắm.
ConGàTrống
23-04-2006, 06:44 AM
Có cơn mưa về …
Trong đêm vắng
Cho lá thu buồn bay lất phất
Anh ngồi đây trong đêm dài ….. lẵng lặng
Giá như được đến bên em
Buồn sâu thẳm ….
Tình yêu ơi …
Đến bao giờ cho nỗi nhớ lắng vơi
Người yêu hỡi…….
Ta gọi em. Trong bốn bề hiu quạnh
Một nỗi nhớ mãi về đâu …
Thành phố lặng im thở dài buồn khe khẽ
Ngơ ngẩn sầu
Cánh thu rụng đêm thâu
Mưa giăng giăng … nhạt nhoà … lặng lẽ
Thoáng u buồn lơi đọng giọt mưa ngâu
Có cơn mưa về …
Sao thấy đau
Màn đêm trỡ mình cho niềm nhớ hanh hao
Ôi tình yêu … Mong một vòng tay ấm …
Nụ hôn nào sao vẫn hoài chiêm bao
Đêm vẫn mưa
Như một điệp khúc buồn …
Nhớ … Chạnh lòng mắt cứ mãi xa trông
Từng giọt rơi, rơi lặng lẽ bên song
Ngồi lặng ngắm giọt vô tình rơi rụng
Có cơn mưa về … Cho nỗi nhớ mông lung
TS
tiểu thư lang thang
15-07-2006, 03:59 AM
Giọt nhỏ...
từng giọt
mưa rơi...
Hoa cúc trắng,
mùa thu ơi...
Tôi buồn.
Người đi
đem cả nhớ thương
Nửa tim tan vỡ...
Con đường ướt mưa
Bao giờ
cho đến...ngày xưa
Ngày tôi mười tám...
dại khờ
câu yêu
Tâm hồn lang bạt
lãng phiêu...
Người ấy bước đến trong chiều
nắng rơi...
Buông tay
thả nắng lên trời
Mắt trong ánh mắt
tôi - người ...
yêu nhau .
Nhớ,thương
tình nghĩa đậm sâu
Cùng chung mưa nắng...
biết đâu ... một ngày
Một ngày ...
tỉnh giấc mộng say
Ly tan quên nhớ vơi đầy
mùa ơi...
Nắng kia đã thả lên trời
Vỡ tan trong mắt
chiều rơi…
vỡ chiều !
Hoa cúc trắng,
mùa thu yêu...
Phố xa lãng đãng...bóng kiều –
bước qua
Nắng ơi,
về với mùa hoa!
riêng tôi phiêu lãng
đường xa...
mặc lòng.
Lẻ loi trên bước đường tình
Cô đơn chiếc bóng - một mình bước đi
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 03:24 AM
Từng sợi .....
từng sợi....
giăng ngang
Mưa thu lất phất
rộn ràng bước chân
Bên đây....
bên đó ...
tuy gần
Nhưng sao nhung nhớ
bội phần xa xôi....
Thu xưa...
tay ấm...
chung đôi
Thu nay người đã
phụ lời còn đâu....
Thu ơi ,
tháng bảy ...
Mưa ngâu
Mà sao ?????
Ô Thước
nhịp cầu gãy đôi.!!!
NguyetLinh
17-07-2006, 12:01 AM
Chiều Paris mưa qua ngõ vắng
Trời Cali không nắng ấm ? sương mù ?
Ai thương , ai nhớ , ai đợi chờ Thu
Riêng ta một cõi rửa màu son tô vần
Thu như về trên chiếc lá Thu Phong
Đời bỗng rẽ lối về thêm chật hẹp
Thời gian ơi.. xin đừng gõ nhịp
Ôi .. hoang vu khi đứng lại cuối dòng
Gió chuyển mùa .. tình xa vẫn mênh mông
Khách viễn xứ phiêu du hồn cõi mộng
Em gái nhỏ .. bến chiều quê xoã tóc
Đợi mùa vàng .. Thu lá rụng về sông
sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 12:26 AM
Tiếng cười vui trong gió
Đẩy lùi bao nỗi lo
Xua tan bao gian khó
Cho đời bớt buồn xo
Người ơi... người có nhớ
Chuyện tình mình ngày xưa
Xanh nguyên như lá cỏ
Ai có ngờ.....tiển đưa...
Thu qua đông lại về
Riêng cuộc tình xa mãi
Người đi..người ở lại....
Xua tan từng cơn mê
Ừ, thì duyên đã lở
Khi xa cách bến bờ
Người phương trời dịu vợi
Ta phương này...bơ vơ
Đa Tình
19-07-2006, 08:28 AM
Sầu chợt về như cháy cả hồn ta
Như vùi lấp những niềm vui chưa kịp tỏ
Sao không như là gió
Đến đây rồi xin hãy bay đi
Sao cứ thầm thì
Cho lòng nhứt nhói thêm đau
Ta không hiều vì sao
Tim như vụn vỡ
Tình cờ nghe sợ trong mơ
Lòng đau lắm trong muôn ngàn nổi nhớ
Hỡi người ....hỡi người oi
Cho ta tìm về
Ngày ấy những cown mê
Nhớ nhung
Ngọt ngào
Như ngày xưa vụng dại...
NguyetLinh
20-07-2006, 07:41 AM
Thu sẽ về .. nắng xuyên kẽ lá
Câu thơ rơi .. môi má nhạt nhòa
À ơi .. tình đã lạ xa
Xót xa thu cũ .. bao la là buồn ..
Kìa Thu đến .. vàng tô sắc lá
Mây tím trời .. che khuất nẻo thương
À ơi mộng chẳng bình thường
Thu buồn tiếc giấc yêu đương qua rồi..
Nắng héo hắt buông lời từ tạ
Lá héo hon bỏ cội tình mơ
À ơi .. nửa kiếp đợi chờ
Mưa Thu kín lối .. héo trơ Thu buồn ..
Đa Tình
20-07-2006, 08:05 AM
Thu cũng sẽ ... ra đi mãi mãi
Bỡi người sầu ...ở lại mà chi
Đâu đâu cũng một kẻ si
Thì ai lại thích ...huống gì mùa thu
Thương một kiếp ...mịt mù sương gió
Sống một đời phải nhớ phải mong
Thu đi thu đến nào trong
Sao ta vẫn thấy trong lòng vấn vương
Còn đâu nữa ...người thương đã mất
Bóng nghìn xa ...gần thật lại xa
Giờ đây chỉ mổi mình ta
Ngồi sầu hát khúc tình ca xa lìa
NguyetLinh
20-07-2006, 08:24 AM
Thu bước đến .. heo may buông xào xạc
Nguyệt lặng thinh lỡ vuột mất mùa thương
Con dế buồn .. tự tử giữa đêm sương
Để hoang lạnh .. đêm rơi.. đêm lặng lẽ
Bờ suối ảo .. gót Thu về khe khẽ
Bầy sẻ sầu .. ngơ ngác lạc đàn nhau
Trong tận cùng sâu thẳm của đêm sâu
Còn níu kéo ánh trăng tàn cuộc mộng
Đêm rồi tan .. cháy rụi tình trông ngóng
Trăng cúi đầu .. lạc lõng trả ngày đau
Thu bước qua .. rồi .. ta lạc dấu nhau
Bể thẳm xoáy.. vùi chôn bao kỷ niệm ..
Đa Tình
20-07-2006, 08:38 AM
Con dế buồn tự tử giữa đêm sương
Cho xác lạnh muôn đời không thể hết
Thế từ đây nguyệt tàn và thu chết
Bỡi đâu còn ....ai hát điệu tình tang
Vòng đời xoay ...một giấc ngủ muộn màng
Tà tìm lại những tháng ngày mơ mộng
Thu vừa đến ta như người được sống
Cố tìm về ngày ấy của riêng ta
Ừ là đây... nào có phải đâu xa
Xin người hỡi ....cùng ta về chốn mộng
NguyetLinh
20-07-2006, 09:34 AM
Chút hoang mang thênh thang về ngự trị
Thu đắm mình nghe lá lặng thầm rơi
Giọt sương tan nơi hốc đá .. bồi hồi
Mây vấp ngã.. xua Đông về vội vã ..
Ừ tiềm thức .. tận cùng hoang mang quá
Gió vô tình bật gốc vạn niềm tin
Sóng vô tâm lao đao hồn sâu kín
Biển dối gian ... nhận đắm chút chân tình ..
Chút hoang mang nhởn nhơ về thức tỉnh
Nơi bốn mùa .. đơn giản chỉ cô liêu !
Cây trụi lá .. trơ cành như chế diễu
Hồn Thu vàng .. mưa hoang lạnh đìu hiu //
đông lạnh
21-07-2006, 12:49 AM
tôi chỉ biết trăm năm là hư ảo
khúc nhạc tình sầu não mãi thiên thu
còn đâu nữa vần thơ thời xưa cũ
lỡ phím đàn ủ rũ khúc tình thi
tôi chỉ biết buồn ru vào khúc hạ
cứ mỗi chiều tàn tạ ánh buồn rơi
buồn ru mãi trong tim người yêu hỡi
nát tan lòng cũng bởi nhớ thương em
-------------=------------------=------
tôi chỉ biết trăm năm đời khó hiểu
lúc đắng cay lúc đồng điệu ngọt bùi
để thế nhân lắm nhiều người buồn tủi
chẳng biết mình hay đời dẫn lối sai
tôi chỉ biết trăm năm đời sợ hãi
cảnh phân ly dẫu tình mãi còn vương
người bước đi vương khóc hận đọan trường
vì nghịch cảnh nên tình trường đọan tuyệt
NguyetLinh
21-07-2006, 08:34 AM
Thu chớm về .. lá tiếc màu phai nhạt
Hạ qua rồi .. mây tiếc nắng hanh hao
Bến chiều buồn tiếc đò sáng xôn xao
Còn ta mãi .. tiếc chuyện tình không thực
Giấc chiêm bao không lần đường tỉnh thức
Hoàng hôn về .. phủ nằng nặng Bến Mê
Nơi sông Lú .. ta nghe hồn bất lực
Như mê man, như mộng lẫn lối về..
Đã quên chưa .. sao nghe lòng tiếc thế
Thực hay mơ .. mà nhớ đến không ngờ ..
Kỷ niệm nào .. bủa kín một trời thơ
Có ai biết .. mà mình ôm nuối tiếc ..!!!
Cánh buồm tàn tiếc trùng dương tha thiết
Nụ tình xưa .. tiếc ngày tháng xuân xanh
Ta mãi tiếc bóng người xa biền biệt
Bến Mê dường .. chôn chặt kiếp mong manh ..
- Viết theo " Người sông Mê "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.