PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có chăng?



fantasy_girl
23-03-2005, 03:38 AM
Biết nói gì đây một buổi chiều
Ta nghe trống vắng thật đìu hiu
Niềm vui không bao giờ ta thiếu
Có chăng ta nhớ bạn thật nhiều?

nangchanhche
23-03-2005, 03:52 AM
Một đêm trời đầy sao
Ta nằm ta nhớ lại
Ánh mắt người còn đó
Mà sao chẳng thấy đâu
Phải chăng ta đang mơ
Hay là ta đang yêu?????
matbuon

Chanh Chua
24-03-2005, 03:42 AM
Đã yêu còn mơ sẽ hóa mờ
Đưng có suy nghĩ lơ_tơ_mơ
'' Meo meo'' mà trở về thực tại
Yêu thôi đừng mơ hỡi sis khờ............... của tui :grouphug:

fantasy_girl
24-03-2005, 03:59 AM
Tuổi học trò yêu chi cho vội
Yêu rồi đổ tội thời gian
Giá không yêu để lòng trong trắng
Lỡ yêu rồi cố gắng thành công.

Chanh Chua
24-03-2005, 04:11 AM
Buồn hận mà chi hỡi người ơi !
Không có buồn vui chẳng phải đời
Hãy cứ vui sống dù đôn độc
Như thế ta mới thấm nghĩa đời..................... chử hận bạn bán bao nhiêu mình mua.........mà mình mua rồi là bạn hổng có được hận nữa nghen oooook........

Chanh Chua
24-03-2005, 04:16 AM
Khi đã yêu thì không đổ tội
Tội do mình không phải bởi thời gian
Bước vào yêu thì đành chấp nhận
Gặp đau khổ chớ có than vang................... bít chưa...........ai bỉu đi học mờ đòi iu chi rùi thon khổ

fantasy_girl
24-03-2005, 04:16 AM
Đêm không trăng đêm dài vô tận
Người không bạn người khổ vô ngần
Trời mùa thu trời nhiều lá rụng
Bước vào đời tôi khổ vì yêu
--------->chữ hận rày tui cũng muốn bán lâu rùi , mà nó năn nỉ tui đừng bán đó thông củm hen

Chanh Chua
24-03-2005, 04:20 AM
Hận muốn mua mà người không bán
Tình muốn bán mà người hổng mua
Cô đơn thì đã có nhiều
Chỉ riêng hạnh phúc thì chưa có nhiều

Chanh Chua
24-03-2005, 04:22 AM
íiiiiiiiiiiiiiiiiii chùi ui tui đánh lộn chử rùi thông cẻm nghen
'' cô đơn thì đã có thừa '' chứ hổng phải nhiều

nangchanhche
24-03-2005, 09:46 AM
Hận làm sao mà mua
Tình làm sao mà bán
Hận-tình hai cái đối
Làm sao mà sánh chung
=====
Chanh chua sao cô đơn ???
Có phải vì chưa yêu
Nên thấy lòng trống vắng
Mà mưốn mua mối tình
Có tình cũng chẳng vui
Nhiều khi sinh rắc rối
Làm cho ta thêm sầu
Thế thà rằng không yêu
Để cho lòng nhẹ nhõm

matbuon

Chanh Chua
25-03-2005, 04:00 AM
thank's ''matbuon'' nhe đó chỉ là
Chanh trút bâng quơ một hận lòng
Biết rằng đau khổ giữa hư không
Khóc mình uổng lệ rơi vô lý
Mưa vẫn còn rơi ...... lệ cạn dòng ........

nguyenanhsang
25-03-2005, 06:16 AM
hận lòng cũng chỉ hận mình
đau khổ nghìn lần vẩn còn thinh
lặng nhìn lệ chãi cầm không được
nuốt hận vào tim bớt thảm sầu

hãy vui lên đi các bạn ơi!kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình đó