hoabantaybac
04-04-2006, 07:11 AM
Tranh nhau xem cuốn sách
Thế là em giân tôi
Không đùa như mọi bữa
Nụ cười dấu sau môi!
Cái chố ngồi chia đôi
Vạch phấn còn rất trắng
Thở dài trong im lặng
Giận hờn và tái tê....
Bài mới không muốn ghi
Trang giấy còn bỏ ngỏ
(Khẽ liếc sang bên đó
Trắng những tờ giấy bay)
Giận nhau đến hôm nay
Thế là ....tròn một buổi
Gió đung đưa hàng duối
Phí goc trời trăng lên
Bỗng có chú dế mèn
Từ góc nhà nhảy tới
Buột mồm em nói vội
"Vồ đi kẻo nó bay"
Bất ngờ đôi bàn tay
Úp lên nhau bỡ ngỡ
Mơ hồ trong hơi thở
Tiếng em cười rất trong!
Thế là em giân tôi
Không đùa như mọi bữa
Nụ cười dấu sau môi!
Cái chố ngồi chia đôi
Vạch phấn còn rất trắng
Thở dài trong im lặng
Giận hờn và tái tê....
Bài mới không muốn ghi
Trang giấy còn bỏ ngỏ
(Khẽ liếc sang bên đó
Trắng những tờ giấy bay)
Giận nhau đến hôm nay
Thế là ....tròn một buổi
Gió đung đưa hàng duối
Phí goc trời trăng lên
Bỗng có chú dế mèn
Từ góc nhà nhảy tới
Buột mồm em nói vội
"Vồ đi kẻo nó bay"
Bất ngờ đôi bàn tay
Úp lên nhau bỡ ngỡ
Mơ hồ trong hơi thở
Tiếng em cười rất trong!